Đời sống

Nguyên nhân đằng sau vụ 200 tấn dưa hấu tới độ thu hoạch nhưng bị bỏ thối, chỉ có trâu bò tới ăn

Giữa cái nắng gắt Tây Nguyên, hàng trăm tấn dưa hấu chín rục không ai cắt hái, gia súc giẫm đạp, hư hỏng từng ngày. Vụ việc bắt nguồn từ mâu thuẫn dân sự giữa các bên thu mua, đẩy người trồng vào cảnh lao đao, đứng nhìn thành quả vụ mùa tan theo nắng gió.

Theo phản ánh của báo Tiền Phong, khoảng 24 ha dưa hấu tại xã Ia Mơ (tỉnh Gia Lai) đã chín rộ nhưng không được thu hoạch do vướng tranh chấp dân sự giữa các bên liên quan. Ước tính hơn 200 tấn dưa đến kỳ thu hoạch bị bỏ ngoài đồng, hư hỏng, nhiều diện tích bị gia súc giẫm đạp, gây thiệt hại nặng nề cho người sản xuất.

Dưa hấu bị hư hỏng hoàn toàn do đã tới kỳ thu hoạch

Thông tin ban đầu cho thấy vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn giữa 7 cá nhân liên quan đến hoạt động thu mua dưa hấu. Do không đạt được sự thống nhất trong phương án giải quyết, việc thu hoạch và tiêu thụ bị đình trệ đúng thời điểm cao điểm. Trong khi đó, dưa hấu là nông sản ngắn ngày, phụ thuộc lớn vào thời điểm thu hái nên chỉ cần chậm trễ vài ngày cũng dẫn đến giảm chất lượng, thậm chí hư hỏng hoàn toàn.

Trước vụ dưa, UBND xã Ia Mơ đã có văn bản khuyến cáo người dân trong việc trồng, canh tác dưa hấu, trong đó có việc chú trọng tới các hợp đồng pháp lý, thoả thuận mua bán

Đại diện UBND xã Ia Mơ cho biết địa phương đã tổ chức buổi hòa giải theo đề nghị của các bên. Tuy nhiên, chỉ một số người có mặt và buổi làm việc không đạt được kết quả thống nhất. Trước tình hình này, chính quyền khuyến nghị các bên thực hiện quyền khởi kiện tại tòa án để được xem xét, giải quyết theo quy định pháp luật.

Ngoài yếu tố tranh chấp, điều kiện thời tiết nắng nóng kéo dài tại khu vực cũng khiến dưa nhanh chín rục, gia tăng mức độ thiệt hại. Vụ việc tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về rủi ro pháp lý trong liên kết sản xuất – tiêu thụ nông sản, đặc biệt khi các thỏa thuận dân sự không được ràng buộc chặt chẽ bằng hợp đồng rõ ràng, dẫn đến hệ lụy lãng phí và thiệt hại kinh tế lớn cho người dân.