Cô gái ở Hà Nội mất tích sau tết âm, gia đình tiết lộ thông tin liên quan đến người yêu ở Hưng Yên
Rời khỏi nhà từ sáng 22/2 rồi bặt vô âm tín, cô gái 22 tuổi ở Hà Nội khiến gia đình lo lắng trình báo công an và phát đi thông tin tìm kiếm khẩn. Đến tối 25/2, sự việc mới được làm rõ với một tình huống không ai ngờ tới.
Chiều 26/2, trao đổi với PV VietNamNet, ông Nguyễn Công K. (SN 1979, trú xã Sơn Đồng, TP Hà Nội) cho biết gia đình đã đón được con gái là chị Nguyễn Thị Thu H. (SN 2002) trở về nhà an toàn vào tối 25/2.
Theo ông K., trước đó chị H. rời khỏi nhà từ sáng 22/2 nhưng không thông báo đi đâu. Điện thoại không liên lạc được khiến cả gia đình rơi vào trạng thái hoang mang. Người thân lập tức tìm kiếm khắp nơi, đồng thời trình báo cơ quan chức năng nhờ hỗ trợ.
Thông tin tìm kiếm cũng được đăng tải trên trang Facebook chính thức của Công an TP Hà Nội trong ngày 25/2, thu hút sự quan tâm và chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.
Qua xác minh, gia đình và lực lượng công an xác định chị H. đang ở nhà người yêu tại một xã thuộc tỉnh Hưng Yên. Do không thông báo trước nên người thân hoàn toàn không hay biết việc này.
Sau khi xác định được địa điểm cụ thể, lực lượng chức năng đã đưa chị H. về trụ sở làm việc để làm rõ thông tin, đồng thời liên hệ với gia đình. Tối cùng ngày, chị H. được người thân đón về trong tình trạng sức khỏe ổn định.
Vụ việc khép lại sau nhiều ngày lo lắng, song cũng là lời nhắc về việc giữ liên lạc với gia đình để tránh những tình huống hiểu lầm, gây hoang mang không đáng có.