Đời sống

Vụ mẹ và con gái bị sát hại ở Cà Mau: Gia đình đau xót hé lộ mâu thuẫn tiền bạc với nghi phạm

Chiều 26/1, gia đình bà H.T.L. (64 tuổi) và con gái N.T.L. (46 tuổi) lặng lẽ lo hậu sự cho hai nạn nhân trong vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng. Người thân cho biết giữa nạn nhân và nghi phạm từng phát sinh mâu thuẫn tiền bạc trước thời điểm xảy ra vụ việc.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, ông N.V.P. (44 tuổi, con trai bà H.T.L.) cho biết, khoảng 9h ngày 24/1, ông nhận được tin mẹ và chị gái bị sát hại. Ngay sau đó, ông thuê xe từ TPHCM trở về quê ở xã Phước Long. Khi ông P. về đến nhà, cơ quan chức năng đã hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự.

Người nhà nạn nhân

Theo ông P., mẹ ông được phát hiện tử vong trong phòng ngủ, còn chị gái nằm dưới nền gạch khu vực phía sau nhà. Thời điểm xảy ra án mạng được xác định vào khoảng 23h ngày 23/1. Trên cơ thể hai nạn nhân có nhiều vết chém, cho thấy hành vi gây án đặc biệt tàn nhẫn.

Gia đình cho biết, ngoài phòng ngủ của bà H.T.L., một phòng ngủ khác trong nhà bị đập vỡ một góc kính cửa. Bên trong, nhiều đồ đạc có dấu hiệu bị lục lọi. “Một số tài sản có giá trị của mẹ tôi đã bị mất”, ông P. cho hay.

Nói về nghi phạm C.M.H. (70 tuổi, quê TP Cần Thơ), ông P. cho biết mẹ ông và người này chỉ mới quen nhau vài tháng. Trong thời gian quen biết, ông H. thường xuyên sang ở cùng bà H.T.L., tuy nhiên ông P. ít tiếp xúc vì chủ yếu sinh sống và làm việc tại TPHCM. Thời điểm xảy ra vụ án, bà H.T.L. sống một mình, còn chị gái ông P. từ nơi khác về chơi nhà được hơn 10 ngày thì xảy ra sự việc đau lòng.

Theo gia đình, cửa một phòng ngủ đã bị đập vỡ kính, bên trong nhiều đồ đạc có dấu hiệu bị lục lọi

Liên quan đến nghi vấn mâu thuẫn tình cảm hoặc ghen tuông, ông P. cho biết gia đình không rõ cụ thể. Tuy nhiên, theo lời ông, trước khi án mạng xảy ra, ông H. có nợ mẹ ông khoảng 4 triệu đồng. Sau đó, người này tiếp tục mượn thêm vài triệu đồng nhưng không được đồng ý, dẫn đến mâu thuẫn giữa hai bên. Sau khi mẹ và chị gái bị sát hại, tài sản trong nhà bị mất, nguyên nhân hiện đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

“Gia đình tôi vô cùng đau đớn, hành vi của hung thủ quá tàn nhẫn. Tôi mong pháp luật xử lý nghiêm minh kẻ gây ra tội ác”, ông P. nghẹn ngào nói.

Chiều cùng ngày, ông Nguyễn Tấn Thức, Chủ tịch UBND xã Phước Long, đã đến thăm hỏi, chia buồn với gia đình nạn nhân, đồng thời chỉ đạo các ban, ngành địa phương sẵn sàng hỗ trợ gia đình trong giai đoạn khó khăn này.