Đời sống

TP.HCM: Xuất hiện khu dân cư có 48 công trình xây dựng trái phép trên đất lấn chiếm của người khác

Ngày 14/11, theo báo Người lao động đưa tin, Ban Nội chính Thành ủy TP HCM vừa có công văn chuyển hồ sơ vụ việc liên quan phần đất bị lấn chiếm tại phường Tân Khánh của ông Trương Minh Ký (SN 1969) đến Công an thành phố để giải quyết.

Theo hồ sơ phản ánh, ông Trương Minh Ký là người sở hữu phần đất 6.465 m2 (trước đây nằm tại TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) nhưng từ năm 2017 bị ông Lê Văn Hoàng (SN 1969) - bà Nguyễn Thị Út (SN 1976) chiếm dụng.

Về phần đất này, ông Ký đã chứng minh quyền sở hữu phần đất qua giấy chứng nhận được cấp năm 1999, được khẳng định qua bản án hành chính sơ thẩm năm 2022 và bản án phúc thẩm năm 2023.

Trước đó, vào tháng 12/2019, TAND thị xã Tân Uyên đã áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời là cấm thay đổi hiện trạng phần đất này. Tuy nhiên ông Hoàng - bà Út vẫn ngang nhiên san lấp, xây dựng.

Đến tháng 11/2023, TAND TP Tân Uyên ghi nhận trên đất tranh chấp đã mọc lên 48 công trình trái phép, gồm các căn nhà cấp 3 - 4 và dãy phòng trọ, hình thành khu dân cư tự phát.

Dãy nhà ông Lê Văn Hoàng xây dựng trên đất tranh chấp với ông Trương Minh Ký. 

Tại phiên xét xử sơ thẩm ngày 23/7/2024, TAND TP Tân Uyên tuyên buộc các bị đơn tháo dỡ công trình, trả lại đất. Tuy nhiên, do ông Hoàng và 71 người có quyền lợi liên quan kháng cáo, cấp phúc thẩm đã hủy án sơ thẩm để điều tra bổ sung.

Nhưng thông qua bản án dân sự phúc thẩm - xét xử cùng năm, nhận định hành vi của ông Hoàng có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vi phạm các quy định về sử dụng đất đai và không chấp hành án.

Vì vậy, đến ngày 28/2/2025, TAND TP Tân Uyên (nay là TAND khu vực 17 - TP HCM) đã kiến nghị khởi tố vụ án hình sự.

Đến nay, cơ quan CSĐT Công an TP HCM đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ vào cuộc giải quyết vụ việc, theo công văn của Ban Nội chính Thành ủy.

Ông Ký cho biết ông từng bị chặn đánh nên luôn lo sợ khi qua khu đất của mình. Ngoài ra, vụ việc kéo dài khiến gia đình ông Trương Minh Ký vừa bức xúc vừa bất an. Hệ lụy của vụ việc này cũng đẩy nhiều người mua nhà từ ông Hoàng - bà Út vào thế "tiền mất tật mang". Các căn nhà xây trái phép này đã được bán với giá từ 800 triệu đến 1,7 tỉ đồng/căn.