Đời sống

Hoàn cảnh khó khăn của hai vợ chồng mất tích trong vụ sạt lở ở Đà Nẵng: 2 con vẫn mỏi mắt đợi bố mẹ

Vụ sạt lở nghiêm trọng ở Đà Nẵng đã khiến nhiều người mất tích, công cuộc tìm kiếm đang trở nên rất khó khăn. 

Vào khoảng 9 giờ 30 phút ngày 14/11, một vụ sạt lở nghiêm trọng xảy ra tại thôn Pứt, xã Hùng Sơn. Qua xác minh, lực lượng chức năng nghi ngờ ba người bị lấp gồm ông Zơ Râm Nhô (công an viên), Bríu Thị Tép (vợ ông Nhô) và Hốih Zi Nút (đều ngụ thôn Pứt, xã Hùng Sơn, TP Đà Nẵng).

Đến ngày 16/11, Đại tá Trần Hữu Ích - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng cho biết các lực lượng cứu nạn cứu hộ vẫn túc trực tại hiện trường, triển khai phương án tìm kiếm ba nạn nhân nghi bị sạt lở vùi lấp ở xã Hùng Sơn nêu trên. 

Đại tá Trần Hữu Ích cho biết thêm, thời tiết hiện nay không thuận lợi, nhân lực, phương tiện và chó nghiệp vụ không thể thực hiện nhiệm vụ tại hiện trường vì khu vực này đang tiếp tục có nguy cơ sạt lở.

Công tác tìm kiếm người mất tích vẫn diễn ra. 

Đặc biệt, gần khu vực vết sạt lở cũ có hai vị trí khác xuất hiện vết nứt, có thể nhìn thấy bằng mắt thường từ xa. Hai vết nứt này có nguy cơ đổ xuống bất cứ lúc nào, mất an toàn cho lực lượng cứu hộ nên lực lượng cứu hộ phải rút quân ra ngoài. Hiện nay, quân đội đang rà soát địa hình, tìm kiếm người mất tích bằng flycam quân sự.

Ở một diễn biến khác, khi công tác cứu hộ tiếp tục diễn ra, Hội phụ nữ Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an TP Đà Nẵng đã đến thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân mất tích.

Buổi thăm được Đại úy Nguyễn Thị Hà Ngân - cán bộ Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an TP Đà Nẵng ghi lại và chia sẻ trên trang Facebook cá nhân, khiến nhiều người không khỏi xót xa trước hoàn cảnh gia đình vợ chồng anh Nhô và chị Tép.

Ông Zơ râm Buôn, Chủ tịch UBND xã Hùng Sơn, cho biết hoàn cảnh những người bị vùi lấp trong vụ sạt lở rất khó khăn. Trong đó, vợ chồng anh Nhô, chị Tép có hai con nhỏ. Ngoài công việc là công an viên, anh Nhô cùng vợ làm thêm trên rẫy để cải thiện thu nhập.

Hình ảnh hai con nhỏ có ba mẹ gặp nạn trong vụ sạt lở ở Đà Nẵng. 

Hình ảnh đại úy Ngân bồng trên tay đứa bé mới 14 tháng tuổi, còn cháu lớn buồn bã trong vòng tay người đồng nghiệp của đại úy Ngân. Ánh mắt nhút nhát, khắc khoải của hai đứa trẻ trông chờ ba mẹ trở về khiến nhiều người rưng rưng.

Sau khi xảy ra vụ việc, chính quyền địa phương cùng các lực lượng của TP Đà Nẵng đã đến thăm hỏi, động viên người thân gia đình gặp nạn.