Đời sống

Chia sẻ đau xót từ vợ tài xế taxi tử vong trong mưa lũ: 'Chồng tôi nằm đó, người đầy bùn đất...'

Những ngày qua, vụ việc tài xế taxi Mai Ngụy Thiên Phong (trú tại tổ dân phố 17, phường Tân An) được phát hiện tử vong sau nhiều ngày mất tích trong đợt mưa lũ kéo dài đã khiến dư luận không khỏi bàng hoàng và thương xót. Dưới đây là chia sẻ đầy xúc động từ vợ nạn nhân. 

Theo thông tin ban đầu, anh Phong rời nhà đi làm vào đầu tuần nhưng đến sáng 20/11, người dân phát hiện chiếc taxi của anh đậu bất thường trên Quốc lộ 1A, đoạn qua phường Phú Yên. Chiếc xe bị bỏ lại suốt hai ngày dưới điều kiện mưa lớn, nước lũ dâng cao nhưng không thấy tài xế. Nhận tin, gia đình lập tức trình báo chính quyền địa phương và phối hợp tổ dân phố tìm kiếm trong nhiều ngày liên tục.

Đến sáng 22/11, trong quá trình rà soát khu vực ngập sâu, lực lượng tìm kiếm cùng người dân phát hiện một thi thể mắc lại trong vùng nước cách vị trí đậu xe khoảng 300m. Khi đến nơi, chị Phạm Thị Mỹ Thảo – vợ anh Phong đã nghẹn ngào nhận ra đó chính là chồng mình. Thi thể anh đang trong tình trạng bị nước ngâm 2 đến 3 ngày, trùng khớp với thời điểm chiếc xe được phát hiện.

Ảnh được chụp tại nhà riêng của nạn nhân. 

Xót xa chia sẻ từ người vợ trong giây phút tìm thấy chồng

Nhớ lại khoảng khắc sinh ly tử biệt, chị Thảo cho biết khi nghe tin tìm thấy một thi thể gần vị trí xe, chị như linh cảm điều không lành. Vừa đến nơi, chứng kiến cảnh mưa lũ trắng xóa và lực lượng cứu hộ đang tiếp cận thi thể, chị đã gục xuống khi nhận ra người nằm đó chính là anh Phong.

“Tôi chạy đến mà chân tay rụng rời. Chồng tôi nằm đó, trên người còn dính đầy bùn đất…”, chị nghẹn giọng kể lại.

Chị cũng cho biết, trước đó khi tới hiện trường, chị đã linh tính có chuyện chẳng lành khi thấy xe của chồng đậu nhưng cửa khóa, đồ đạc còn nguyên. “Tôi hỏi người dân xung quanh và chạy sang cây xăng gần đó mong ai đó nhìn thấy anh, nhưng tất cả đều lắc đầu. Đến khi nghe tin tìm thấy thi thể, tôi biết rằng điều mình lo sợ nhất đã đến”, chị Thảo chia sẻ.

Sự ra đi đột ngột của anh Phong để lại khoảng trống lớn trong gia đình. Anh là lao động chính nuôi vợ và hai con, một cháu gái học lớp 11 và một cháu trai học lớp 9. Chị Thảo hằng ngày làm nhiều công việc để lo từng bữa cho gia đình, nay càng thêm vất vả khi gánh nặng kinh tế đổ dồn lên vai.

Mưa lũ đã cướp đi sinh mạng của trụ cột gia đình chị Thảo. 

Hỗ trợ từ cộng đồng và các tổ chức thiện nguyện

Trước hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, ngày 24/11, Quỹ Từ Tâm Đắk Lắk và Quỹ Thiện Tâm đã đến thăm hỏi, trao hỗ trợ 100 triệu đồng cho gia đình anh Phong. Đại diện quỹ cũng thông tin thêm, con gái lớn của anh Phong đạt danh hiệu học sinh giỏi năm vừa qua, nên đơn vị đã hướng dẫn gia đình làm hồ sơ để nhận học bổng hỗ trợ trong năm 2026.

Chị Thảo xúc động nói rằng sự giúp đỡ của các tổ chức và nhà hảo tâm không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần vô cùng lớn đối với gia đình trong giai đoạn mất mát và khó khăn nhất.

Vụ việc đau lòng này tiếp tục là lời cảnh báo về mức độ nguy hiểm của thiên tai và tầm quan trọng của việc tuân thủ cảnh báo an toàn trong điều kiện mưa lũ cực đoan.