Từ những món quà gửi tới trẻ em địa phương, vườn sâm giữa núi rừng đến đêm giao lưu văn hóa và phiên chợ vùng cao, hành trình “Người kể chuyện Bản Mây” đưa các bạn trẻ đến gần hơn với thiên nhiên, văn hóa và đời sống của người dân Lai Châu.
Trong hai ngày 12-13/9, hành trình “Người kể chuyện Bản Mây” do tổ chức phi lợi nhuận YSTEP phối hợp với Đoàn Thanh niên xã Tả Lèng và Hợp tác xã Bảo tồn và Phát triển giống Sâm núi Lai Châu tổ chức đã đưa các bạn trẻ đến với Tả Lèng, Lai Châu, trải nghiệm nhiều hoạt động gắn với thiên nhiên và văn hóa địa phương. Chuyến đi được nối dài bằng những cuộc gặp gỡ, những cung đường trekking và những khám phá về sản vật vùng cao, mang đến góc nhìn gần gũi hơn về vùng đất Tây Bắc.
Mở đầu hành trình là hoạt động thiện nguyện với chương trình “Gửi yêu thương về bản”. Những cuốn sách, đồ dùng học tập và món quà đã được trao gửi tới trẻ em địa phương, mang theo sự sẻ chia và mở đầu chuyến đi bằng những kết nối giản dị giữa các thành viên và cộng đồng nơi đoàn đặt chân tới.
Rời điểm thiện nguyện, đoàn tiếp tục đến thăm vườn sâm Lai Châu của Hợp tác xã Bảo tồn và Phát triển Giống Sâm núi Lai Châu. Tại đây, câu chuyện về cây sâm bản địa được mở ra từ chính không gian trồng và chăm sóc Sâm Lai Châu. Những kiến thức về loại dược liệu quý, quá trình phát triển vùng trồng và nỗ lực bảo tồn nguồn gen giúp các thành viên hiểu thêm về giá trị của tài nguyên tự nhiên cũng như sinh kế gắn với cây sâm tại địa phương.
Hành trình tiếp tục tại thác Tác Tình, nơi cảnh sắc núi rừng mang đến một trải nghiệm khác biệt sau những hoạt động tìm hiểu và giao lưu. Dòng thác giữa không gian xanh mát là dịp để các thành viên trực tiếp cảm nhận vẻ đẹp của thiên nhiên Lai Châu, một vùng đất còn nhiều cảnh quan và cung đường chờ được khám phá.
Khi màn đêm buông xuống, Đêm văn hóa Bản Mây trở thành điểm kết nối giữa du khách thập phương và cư dân bản địa. Trong không gian giao lưu, các thành viên có cơ hội tìm hiểu những nét văn hóa truyền thống, gặp gỡ và kết nối qua các hoạt động cộng đồng. Những câu chuyện về phong tục, nếp sống và bản sắc của người dân địa phương giúp hành trình vượt ra ngoài khuôn khổ của một chuyến tham quan thông thường, đưa người tham gia đến gần hơn với đời sống văn hóa nơi đây.
Sang ngày thứ hai, với chủ đề “Theo dấu Bản Mây”, các thành viên tiếp tục khám phá Lai Châu qua hoạt động trekking. Những cung đường giữa núi rừng mở ra khung cảnh đặc trưng của miền sơn cước, nơi thiên nhiên hiện diện qua từng triền núi, thảm cây xanh và không gian rộng mở. Trải nghiệm đi bộ cũng tạo điều kiện để mọi người quan sát cảnh quan ở khoảng cách gần, cảm nhận nhịp sống chậm rãi và vẻ đẹp của vùng cao theo cách riêng.
Điểm dừng chân tiếp theo là chợ San Thàng, nơi mang đến một sắc thái khác của Lai Châu. Không gian chợ với các mặt hàng và sản vật địa phương giúp các thành viên khám phá thêm đời sống giao thương, văn hóa ẩm thực và những nét sinh hoạt thường ngày của người dân vùng cao. Trải nghiệm thưởng thức sản vật tại chợ cũng là dịp để cảm nhận sự phong phú của địa phương qua hương vị và những sản phẩm gắn với đời sống bản địa.
Khép lại hành trình hai ngày, “Người kể chuyện Bản Mây” để lại những trải nghiệm đa dạng, từ hoạt động thiện nguyện, tìm hiểu cây sâm, khám phá thác nước đến trekking và thưởng thức sản vật vùng cao. Mỗi điểm đến góp thêm một câu chuyện về Lai Châu, giúp các thành viên hiểu hơn về cảnh sắc thiên nhiên, văn hóa và cuộc sống của cộng đồng địa phương.
Thông qua chương trình, mỗi người tham gia cũng có cơ hội trở thành một người kể chuyện, lan tỏa những điều mình đã trực tiếp trải nghiệm đến bạn bè và cộng đồng. Bởi sức hấp dẫn của Lai Châu không chỉ nằm ở cảnh quan núi rừng, mà còn ở những nét văn hóa đặc sắc, những sản vật địa phương và những câu chuyện bình dị vẫn hiện diện trong đời sống thường ngày.