Đời sống

TP.HCM: Gây chiến ở cây xăng, một người đàn ông chạy xe ba gác ra đi mãi mãi

Mặc dù thấy người đàn ông chạy xe ba gác đã nằm im bất động nhưng hung thủ vẫn cố tình đánh đập dã man khiến nạn nhân ra đi mãi mãi. 

Theo thông tin từ báo Người lao động, ngày 26/10 cho biết cơ quan chức năng TP HCM đang điều tra làm rõ vụ án mạng xảy ra tại một cây xăng ở TP HCM khiến một người tử vong.

Theo camera an ninh ghi lại, vào khoảng 13 giờ 25 phút cùng ngày, nạn nhân là ông L.T.H (SN 1981, quê Thanh Hoá) làm nghề chạy xe ba gác đang đứng trước cây xăng ngay vòng xoay Gò Đậu, thuộc phường Phú Hoà, TP HCM (trước là TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).

Hình ảnh được trích xuất từ camera. 

Khi thấy một người đàn ông khác chạy xe máy tới, theo hướng vào một con hẻm kế bên cây xăng thì ông H. đã chặn lại và hai người xảy ra đánh nhau. Ông H. đã lấy một vật giống cục đá đánh liên tiếp vào đối phương.

Lúc này người đàn ông chạy xe máy lúc này đang đội mũ bảo hiểm, cũng chống trả và đã đánh vào vùng đầu của ông H. khiến ông này gục xuống đường. Mặc dù thấy ông H. đã nằm im bất động nhưng người đàn ông chạy xe máy vẫn tiếp tục đánh thêm và chỉ dừng lại khi có người tới can ngăn.

Cây xăng nơi xảy ra vụ việc. 

Đáng nói, lúc hai người đàn ông này đánh nhau, xung quanh vẫn có người theo dõi nhưng không ai vào can ngăn, chỉ khi người đàn ông chạy xe ba gác gục xuống đất thì họ mới chạy can ngăn.

Ông H. sau đó được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra và làm rõ.