Chỉ còn ít giờ nữa, Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 sẽ chính thức diễn ra trọng thể tại Quảng trường Ba Đình lịch sử. Đây là sự kiện đặc biệt, thu hút sự quan tâm của hàng vạn người dân cả nước.
Trong nhiều ngày qua, bất chấp thời tiết mưa nắng thất thường, dòng người từ khắp các tỉnh, thành đã nườm nượp đổ về khu vực trung tâm Hà Nội. Nhiều gia đình, nhóm bạn bè chuẩn bị ghế xếp, ô dù, bạt trải, thậm chí cả túi ngủ, đồ ăn nhẹ để “cắm trại” qua đêm giữ chỗ, quyết tâm không bỏ lỡ giây phút được tận mắt chứng kiến đoàn quân hùng hậu cùng các khí tài hiện đại diễu qua.

Trên các tuyến phố như Hoàng Diệu, Độc Lập, Hùng Vương, Nguyễn Thái Học… hình ảnh quen thuộc những ngày này là từng hàng người ngồi san sát trên vỉa hè, quây quần trò chuyện, nghỉ ngơi trong bầu không khí náo nức. Không gian ngập tràn sắc cờ đỏ sao vàng, xen lẫn tiếng cười nói rộn ràng, thể hiện niềm tự hào dân tộc và sự háo hức chờ đón một sự kiện trọng đại.


Chiều 1/9, trời Hà Nội bất chợt xuất hiện cơn mưa nặng hạt. Thế nhưng, mưa không làm giảm đi tinh thần của người dân. Từ người già đến trẻ nhỏ, ai nấy vẫn kiên nhẫn ngồi chờ, nhiều người còn hô vang những câu hát, tiếng reo để động viên nhau vượt qua thời tiết khắc nghiệt. Họ quyết tâm ở lại đến sáng sớm 2/9 để tận mắt chứng kiến thời khắc lịch sử khi đoàn diễu binh, diễu hành hoành tráng đi qua Quảng trường Ba Đình.
Có mặt từ sớm trong ngày đại lễ của đất nước, anh Nguyễn Văn Thành (quê Nam Định) chia sẻ: “Tôi đưa cả gia đình lên Hà Nội từ hôm 31/8, mang theo đồ ăn, nước uống để chờ. Cả đời không phải lúc nào cũng có cơ hội được tận mắt chứng kiến sự kiện trọng đại như thế này, nên dù mưa hay nắng, chúng tôi cũng quyết ở lại đến cùng".
Không chỉ là niềm vui, háo hức, đối với nhiều người, việc có mặt tại Thủ đô trong dịp đặc biệt này còn là cách để thể hiện tình yêu Tổ quốc, lòng biết ơn các thế hệ đi trước và niềm tự hào khi đất nước ngày càng phát triển, hội nhập.
Sáng nay ngày 2/9, Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố xung quanh hứa hẹn sẽ trở thành “biển người” trong ngày hội lớn của dân tộc, khi cả nước cùng nhau hướng về Thủ đô để chứng kiến những khoảnh khắc thiêng liêng, trọng đại.