Đời sống

Hải Phòng: Bé trai 5 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cổng chùa, hé lộ nội dung trong tờ giấy đính kèm

Tối ngày 19/9, tại thôn Kỳ Vỹ Hạ, xã Tiên Minh (TP Hải Phòng), bà Lương Thị H. trong lúc đi ngang qua chùa Phúc Khánh bất ngờ phát hiện một bé trai nằm trước cổng chùa.

Bà H phát hiện cháu bé được quấn trong chiếc chăn mỏng, bên cạnh là một mảnh giấy nhỏ ghi rõ: “Do điều kiện, cháu không nuôi được con, xin nhờ nhà chùa nuôi giúp. Cháu bé sinh ngày 20/4/2025".

Ngay lập tức, bà H. đã báo cáo vụ việc cho Công an xã Tiên Minh. Lực lượng chức năng cùng cán bộ y tế nhanh chóng có mặt, kiểm tra sức khỏe cho bé. Kết quả cho thấy cháu bé giới tính nam, khoảng 5 tháng tuổi, nặng khoảng 5 kg, hoàn toàn khỏe mạnh, không có dấu hiệu sốt, xuất huyết hay dị tật bẩm sinh.

Sáng 22/9, UBND xã Tiên Minh đã nhận được báo cáo chính thức và phát đi thông báo khẩn tìm cha mẹ hoặc người thân thích của cháu bé. Chính quyền xã cho biết, hiện tại bé trai đang được tạm giao cho bà Lương Thị H. – người phát hiện và đưa cháu đến chùa chăm sóc, nuôi dưỡng trong thời gian chờ đợi người thân.

Thông báo của UBND xã Tiên Minh tìm trẻ người thân cho trẻ bị bỏ rơi. Ảnh: Cổng TTĐT xã Tiên Minh (Hải Phòng)

Theo thông báo, trong thời hạn 7 ngày, kể từ 22/9 đến hết 28/9/2025, nếu không có cha mẹ đẻ hoặc người thân đến nhận lại, UBND xã Tiên Minh sẽ tiến hành làm thủ tục đăng ký khai sinh cho cháu bé, đồng thời phối hợp với các cơ quan liên quan để thực hiện các bước tiếp theo nhằm đảm bảo quyền lợi và tương lai của cháu.

Chính quyền địa phương cũng kêu gọi người dân trong và ngoài khu vực tích cực chia sẻ thông tin, hỗ trợ tìm kiếm gia đình cho bé trai. Nhiều người dân sau khi biết tin đã bày tỏ sự xót xa và mong muốn cháu sớm được đoàn tụ với người thân hoặc được một mái ấm yêu thương đón nhận.

Đại diện UBND xã Tiên Minh cho biết: “Chúng tôi mong cha mẹ hoặc người thân của cháu sớm liên hệ với chính quyền để nhận lại con. Nếu vì hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ, nhưng quan trọng nhất là quyền được sống cùng gia đình ruột thịt của cháu bé.”

Hiện cháu bé vẫn được bà Lương Thị H. chăm sóc chu đáo tại chùa Phúc Khánh. Chính quyền địa phương tiếp tục cập nhật và thông báo rộng rãi để sớm tìm được người thân cho em, đảm bảo cho bé một tương lai ổn định và đầy đủ tình thương.

Theo Báo Lao Động