Vụ thi thể trong vali gây rúng động TP HCM: Hé lộ mối quan hệ bất ngờ giữa nạn nhân và nghi phạm
Ngày 3/8, Công an TP.HCM cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án phát hiện thi thể nữ giới trong chiếc vali tại hẻm 294 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (phường Thạnh Mỹ Tây, quận Bình Thạnh). Nghi phạm bị bắt giữ là Võ Bá Thành (SN 1993, ngụ phường Thạnh Mỹ Tây).
Theo điều tra ban đầu, nạn nhân là chị N.T.N.H. (SN 2002, quê Bến Tre). Cả chị H. và nghi phạm Thành đều bị câm điếc bẩm sinh, quen biết nhau qua cộng đồng người khiếm thính và có thời gian yêu đương trước khi xảy ra án mạng.
Trưa 22/7, chị H. đến nhà Thành tại hẻm 294 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh. Tại đây, giữa hai người xảy ra mâu thuẫn lớn. Trong lúc tức giận, Thành được cho là đã dùng dao sát hại chị H. Sau khi gây án, nghi phạm lên mạng đặt mua một chiếc vali cỡ lớn, rồi cho thi thể nạn nhân vào bên trong.

Đến rạng sáng 25/7, Thành kéo chiếc vali ra vứt ở con hẻm cụt, cách nhà mình chỉ vài mét. Sau đó, nghi phạm bỏ trốn về Đồng Nai và bị lực lượng chức năng bắt giữ sau gần một tuần điều tra truy xét.
Vụ việc bị phát hiện vào sáng 25/7 khi một người phụ nữ sống tại khu vực phát hiện chiếc vali lớn có mùi hôi thối nồng nặc đặt trước cửa nhà trong hẻm. Người dân lập tức báo công an. Khi lực lượng chức năng kiểm tra, bên trong là thi thể một phụ nữ đang phân hủy mạnh.

Ngay sau đó, Công an phường Thạnh Mỹ Tây đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phong tỏa hiện trường, tiến hành khám nghiệm, trích xuất camera an ninh quanh khu vực.
Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra, làm rõ động cơ gây án cũng như các tình tiết liên quan. Đây là vụ án nghiêm trọng, thu hút sự quan tâm lớn của dư luận TP.HCM những ngày qua.