Không có nước sạch, người dân phải 'sống nhờ' Coca-Cola: Hé lộ sự thật chấn động phía sau
Tại thị trấn San Juan Chamula, bang Chiapas (Mexico) – nơi được mệnh danh là một trong những vùng nghèo nhất cả nước Coca-Cola không chỉ là một loại nước giải khát, mà còn là nguồn sống của hàng ngàn người dân.
Khi nước sạch khan hiếm và sữa trở nên xa xỉ, nhiều trẻ em ở đây lớn lên với Coca-Cola như một phần không thể thiếu trong từng bữa ăn, thậm chí dùng thay sữa mẹ.
Theo ghi nhận, mỗi người dân Chiapas tiêu thụ khoảng 821 lít Coca-Cola mỗi năm, cao gấp hơn 2 lần mức trung bình toàn quốc. Tình trạng này bắt nguồn từ việc công ty Coca-Cola địa phương được phép khai thác hàng triệu lít nước ngầm, trong khi nhiều hộ dân không có nước sạch để dùng.

Nhiều người phải mua nước đóng chai hoặc nước ngọt có gas
Việc tiêu thụ quá nhiều đồ uống có đường đã dẫn đến hậu quả nghiêm trọng: tỷ lệ béo phì và tiểu đường ở Chiapas thuộc hàng cao nhất Mexico. Nhiều người dân đã tử vong vì các biến chứng của tiểu đường, trong khi trẻ em sinh ra đã nghiện đồ uống có gas. Một số bậc cha mẹ nghèo đến mức cho con uống Coca thay sữa, vì rẻ hơn và dễ mua hơn.
Người dân địa phương cho biết, Coca-Cola đã trở thành một phần văn hóa nơi đây. Thậm chí trong các nghi lễ tôn giáo, loại nước này được dùng để cúng tế, cầu nguyện và chữa bệnh. Trong đám cưới, ma chay hay tiệc mừng, Coca-Cola là thứ không thể thiếu.

Tại thị trấn San Cristobal de las Casas, một số cư dân uống tới 2 lít Coca-Cola mỗi ngày
Điều đáng nói là Coca-Cola lại được sản xuất từ nguồn nước địa phương, trong khi chính người dân lại thiếu nước để sinh hoạt. Sự bất bình đẳng này dấy lên nhiều tranh cãi về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, cũng như sự bất lực của chính quyền trong việc đảm bảo nhu cầu cơ bản nhất cho người dân.
Nhiều người cho rằng hệ lụy của “văn hóa Coca-Cola” ở Chiapas không chỉ là vấn đề y tế, mà còn là tiếng chuông cảnh tỉnh cho cả thế giới về mối quan hệ giữa nghèo đói, toàn cầu hóa và sức khỏe cộng đồng. Khi nước sạch trở thành đặc quyền, còn nước ngọt lại phổ biến hơn cả, thì bi kịch như Chiapas có thể lặp lại ở bất kỳ đâu.