Đời sống

Kết thúc 6 ngày tìm kiếm, đã phát hiện thi thể của du khách trong rừng Cúc Phương, vị trí khiến nhiều người không ngờ

Chiều 19/8, lực lượng chức năng tỉnh Ninh Bình đã tìm thấy thi thể anh Nguyễn Quốc Mạnh (SN 1992, trú tại TP Hải Phòng) – du khách mất tích nhiều ngày qua trong Vườn quốc gia Cúc Phương.

Theo nguồn tin mới nhất từ báo Dân Trí, thi thể nạn nhân được phát hiện tại một hố ở lưng chừng núi, cách cửa động Sơn Cung khoảng 500m. Đây là khu vực hiểm trở, rất ít người qua lại, khiến công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn trong suốt nhiều ngày qua.

Hình ảnh lõi rừng Cúc Phương - nơi anh Mạnh đến tham quan rồi mất tích. Ảnh: Dân Trí

Trước đó, ngày 13/8, anh Mạnh đến Vườn quốc gia Cúc Phương và thuê phòng nghỉ tại khu vực Bống, nằm sâu trong rừng, cách cổng chính khoảng 20km và không có sóng điện thoại.

Đến sáng 14/8, anh một mình đi bộ tham quan tuyến du lịch quanh cây chò chỉ nghìn năm (cách chỗ nghỉ khoảng 3km). Sau đó, anh di chuyển đến cửa động Sơn Cung, để lại ba lô, điện thoại và giấy tờ tùy thân rồi mất tích.

Phát hiện những dòng chữ trong hang nghi là của anh Mạnh khắc lên  

Chiều cùng ngày, một du khách khác phát hiện chiếc ba lô cùng giấy tờ tùy thân và điện thoại của anh Mạnh tại cửa động, liền trình báo kiểm lâm. Ngay sau đó, cơ quan chức năng huy động lực lượng tổ chức tìm kiếm. Tuy nhiên, địa hình rừng núi phức tạp, nhiều khu vực không có sóng điện thoại, buộc lực lượng cứu hộ phải liên lạc bằng bộ đàm, khiến quá trình tìm kiếm gặp trở ngại.

Đến ngày 19/8, sau 6 ngày triển khai tìm kiếm, lực lượng chức năng đã phát hiện thi thể nạn nhân trong rừng. Hiện cơ quan công an và viện kiểm sát tỉnh Ninh Bình đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.