Hé lộ nguyên nhân người cha phóng hỏa thiêu sống vợ con ở Tây Ninh: Uất ức vì một điều khó chấp nhận từ vợ
Ngày 21/8, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đang điều tra vụ phóng hỏa nghiêm trọng khiến bốn người trong một gia đình bị thương nặng, xảy ra tại một khu phòng trọ trên địa bàn.
Theo thông tin ban đầu, nghi phạm là Cao Trần Kim Đạt (37 tuổi, quê xã Đức Hòa, Tây Ninh). Đạt sống như vợ chồng với chị H. (32 tuổi) và có hai con gồm bé gái 13 tuổi và bé trai 5 tuổi.
Thời gian gần đây, do nợ nần chồng chất, gia đình thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Người vợ nhiều lần bị chồng đánh, đến giữa tháng 5 chị H. đã nộp đơn ly hôn ra tòa. Một tháng sau, chị cùng hai con dọn ra thuê phòng trọ để đi làm công nhân. Bất chấp việc nhiều lần gọi điện, nhắn tin và đến tận nơi khuyên nhủ, yêu cầu vợ đưa con về nhà, Đạt vẫn không được chấp nhận.

Bé trai đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố.
Đến sáng 17/8, Đạt mua 5 lít xăng rồi đến phòng trọ, gọi con trai mở cửa. Sau đó, hắn leo lên gác nơi vợ và hai con đang ngủ, tưới xăng lên người họ cùng đồ đạc, rồi châm lửa đốt. Người dân xung quanh phát hiện sự việc đã hô hoán, dập lửa và đưa các nạn nhân đi cấp cứu trong tình trạng bỏng nặng.

Kết quả ban đầu từ bệnh viện cho thấy: Đạt và vợ đều bị tổn thương 70-79% bề mặt cơ thể, sốc bỏng, bỏng đường hô hấp, nhiễm trùng huyết. Bé trai 5 tuổi bị bỏng độ 2-3 chiếm 70-75% cơ thể, từ đầu, mặt, cổ, thân mình, cơ quan sinh dục, tay chân, kèm bỏng đường hô hấp và nhiễm trùng huyết. Bé gái 13 tuổi bỏng độ 2-3 khoảng 45-50% cơ thể, sưng nề nghiêm trọng, lộ kết mạc, có dấu hiệu nhiễm trùng vết bỏng.
Các bác sĩ đang tích cực áp dụng nhiều phương pháp điều trị để giành lại sự sống cho hai bé.
Qua xác minh, cơ quan chức năng khẳng định nghi phạm chính là cha ruột của hai cháu nhỏ và là chồng cũ của chị H. Trong vụ việc, bản thân Đạt cũng bị bỏng rất nặng.
Anh Nguyễn Thanh T. (29 tuổi, em ruột chị H.) cho biết: “Gia đình đang rất khó khăn, trong khi bệnh viện yêu cầu chuẩn bị số tiền lớn cho quá trình điều trị, chúng tôi thật sự lo lắng và kiệt quệ.”
Vụ việc đang tiếp tục được công an điều tra, làm rõ.