Đời sống

Hé lộ loạt nạn nhân của gã trai 33 tuổi chuyên sàm sỡ phụ nữ trên Metro Sài Gòn

Công an phường Bến Thành (TP.HCM) đang tạm giữ L.P.V.C. (33 tuổi) để điều tra hành vi sàm sỡ phụ nữ trên tuyến Metro số 1. Hiện đã có nhiều cô gái phản ánh từng là nạn nhân của người này.

Theo thông tin, chiều 14/8, lực lượng chức năng đưa C. về trụ sở lấy lời khai và tiếp nhận trình báo của hai cô gái: chị P. (20 tuổi) và chị V. (19 tuổi).

Đối tượng C tại cơ quan chức năng. Ảnh: Báo Tiền Phong 

Chị P. tố cáo bị C. dùng tay sờ mó khi đi tàu Metro từ ga Thủ Đức về ga Bến Thành cùng ngày. Trong khi đó, chị V. cho biết mình từng bị C. sàm sỡ ngày 13/7 và vô tình gặp lại đối tượng vào 14/8. Khi thấy C. tiếp cận chị P. với hành vi tương tự, chị V. bí mật quay phim, chụp ảnh lại.

Theo lời kể, C. thường mặc áo khoác dài tay, đeo ba lô trước ngực, lợi dụng che chắn để luồn tay tiếp xúc cơ thể nạn nhân. Chị V. từng nghĩ đó là va chạm vô ý nhưng khi bị bám theo liên tục đã nghi ngờ và tránh né.

Lực lượng chức năng bắt giữ kẻ sàm sỡ bị cô gái truy đuổi, đánh ở Metro TPHCM

Chiều 14/8, sau khi bị sàm sỡ, chị P. tức giận giao đồ đạc cho chị V. rồi đuổi theo C., bắt gặp hắn trốn trong nhà vệ sinh nam tại ga Bến Thành. Bất chấp có người bên trong, chị P. yêu cầu ra ngoài và đánh tới tấp kẻ bị cho là “biến thái”. C. đưa ra một thẻ sinh viên ngành Y nhưng vẫn bị chị P. tiếp tục tấn công cho đến khi bảo vệ ga và công an can thiệp.

Trong balo của C có nhiều thẻ sinh viên để ra vào các trường đại học, tiếp cận các nữ sinh. Ảnh: Báo Tiền phong 

Tại cơ quan công an, ban đầu C. quanh co chối tội nhưng sau đã khai nhận. Sau khi sự việc lan truyền trên mạng xã hội, nhiều cô gái khác lên tiếng tố từng bị C. sàm sỡ, không chỉ trên Metro mà cả tại các tuyến xe buýt khu vực làng Đại học (Thủ Đức). Một số người nghi ngờ C. mang theo nhiều thẻ sinh viên (có thể làm giả) để dễ ra vào các trường đại học, tiếp cận và quấy rối phụ nữ.

Chị R.L. (người mẫu tự do) kể lại, ngày 31/7 từng bị C. luồn tay qua áo khoác để sờ vào người. Khi chị phản ứng, C. im lặng và vội rời tàu khi đến ga. Từng là nạn nhân và cũng là nhân chứng, chị V. khuyến cáo: “Nếu bị quấy rối nơi công cộng, hãy lên tiếng và hô hoán để được mọi người hỗ trợ, tránh để kẻ xấu có cơ hội tái diễn hành vi”.