'Vạ lây' sau vụ khách Hàn đánh người: Một tiệm ảnh ở Mỹ Đình 'kêu trời' khi nhận bão 1 sao
Một tiệm chụp ảnh tự động ở khu vực Mỹ Đình (Nam Từ Liêm, Hà Nội) bất ngờ trở thành nạn nhân trong vụ việc 2 cô gái Việt bị khách Hàn túm tóc, đánh đập ở một tiệm ảnh gần đó chỉ cách 100m.
Theo chia sẻ từ chị Đoàn Hiền với báo Dân trí, tiệm chụp ảnh của chị quản lý bỗng nhiên gặp sự cố xảy ra khi cư dân mạng hiểu nhầm địa điểm vụ việc, khiến quán của chị bất ngờ hứng “bão đánh giá 1 sao” trên Google, chỉ trong vòng chưa đầy 2 ngày, điểm đánh giá tụt từ 4.8 xuống chỉ còn 2.6.
Thậm chí, chị Hiền còn cho biết có rất nhiều lượt bình luận tiêu cực đổ vào fanpage, cáo buộc quán "vô cảm", "không can ngăn khi khách bị đánh", dù thực tế tiệm không hề liên quan đến vụ việc.

Không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, chị Hiền cho biết quán hiện gần như không có khách, dù trước đó hoạt động ổn định. Một số khách Hàn Quốc còn ghé vào quan sát rồi bỏ đi, khiến nhân viên bối rối vì bất đồng ngôn ngữ, không thể giải thích rõ ràng.

Chỉ cho đến thời điểm chiều ngày 15/7, một khách hàng từng đến đây mới lên tiếng đính chính. Vụ việc xảy ra ở tiệm Photoism – một địa điểm chụp ảnh khác gần đó. Cả hai cơ sở đều nằm gần khu vực Mỹ Đình, rất dễ bị nhầm lẫn trên bản đồ hoặc khi tìm kiếm trên mạng.

Trước đó, vụ việc khách Hàn Quốc túm tóc, hành hung cô gái Việt trong tiệm Photoism tối 11/7 đã gây chấn động mạng xã hội. Clip từ camera cho thấy hành vi bạo lực rõ ràng, khiến dư luận không khỏi bức xúc và lên án.