Đời sống

Danh tính người đàn ông lao vào mưa dông cứu một phụ nữ bị cây đè, câu nói sau đó khiến ai cũng bất ngờ

Một đoạn video đang lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội ghi lại khoảnh khắc xúc động khi một người đàn ông không ngần ngại nguy hiểm, lao ra giữa trời mưa dông để cứu người phụ nữ bị cây đổ đè trúng giữa đường.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, sự việc xảy ra khoảng 17h30 ngày 19/7 tại Ninh Bình, thời điểm khu vực này đang xuất hiện mưa to, gió lớn kèm theo lốc. Trong lúc di chuyển trên đường Tràng An, đoạn từ phường Hoa Lư về xã Nho Quan, một người phụ nữ không may gặp tai nạn khi cây ven đường bị gió quật ngã trúng khiến chị ngã xe và bị thương, không thể cử động.

Nhiều người khen ngợi trước ành động cứu người phụ nữ trong cơn dông của anh Hiệp 

Đúng lúc này, anh Phạm Thái Hiệp (sinh năm 1987, trú tại xã Nho Quan, tỉnh Ninh Bình) đang điều khiển xe tải cùng em trai đi phía sau. Khi chứng kiến sự việc, anh lập tức dừng xe, không chút do dự lao tới hiện trường, bế người phụ nữ lên xe rồi nhanh chóng đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình cấp cứu.

Người phụ nữ gặp nạn do bị cành cây đè lên người. Ảnh: Cắt từ clip 

Anh Hiệp cho biết, do vội vàng và lo cứu người trước, anh thậm chí không kịp hỏi tên tuổi, địa chỉ của nạn nhân. Anh chỉ biết liên hệ người thân của nạn nhân và chờ họ đến viện trước khi rời đi. Anh Hiệp cũng chia sẻ một cách khiêm tốn khi được hỏi về lý do cứu người: "Gặp sự việc như vậy thì ai cũng làm như tôi thôi. Sau khi đưa bác ấy lên xe, tôi có liên hệ với người nhà, chờ họ tới viện rồi mới ra về. Do quá vội, tôi còn không hỏi tên tuổi, địa chỉ bác ấy ở đâu nữa".

Được biết, anh Phạm Thái Hiệp hiện đang công tác tại Trung tâm điều dưỡng thương binh Nho Quan, Ninh Bình. Sau khi đoạn video được chia sẻ, đông đảo cư dân mạng đã dành lời khen ngợi và bày tỏ sự cảm phục trước hành động dũng cảm và nhân văn của anh Hiệp trong lúc thời tiết xấu.