Trong lúc chặt cây sau nhà, cụ ông 68 tuổi ở Đà Nẵng không may bị đàn ong vò vẽ tấn công, đốt hơn 30 vết khiến ông rơi vào tình trạng nguy kịch do sốc phản vệ nặng. Nhờ được cấp cứu kịp thời, ông đã may mắn qua cơn nguy hiểm.
Ngày 2/7, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam cho biết vừa cứu sống thành công một bệnh nhân bị sốc phản vệ độ 3 do ong vò vẽ đốt, trong tình trạng hôn mê và suy đa cơ quan.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 15h30 ngày 26/6, ông N.T.D. (68 tuổi, trú xã Đức Phú, TP Đà Nẵng) được người nhà đưa vào cấp cứu trong tình trạng sưng phù toàn mặt, co giật, khó thở, tức ngực. Qua thăm khám, các bác sĩ xác định ông bị ong vò vẽ đốt hơn 30 vết, tập trung ở đầu, mặt và tay, dẫn đến sốc phản vệ nặng.

Bệnh nhân được xử trí ban đầu bằng thuốc chống sốc, thở oxy, truyền dịch, tuy nhiên diễn tiến rất nhanh, bệnh nhân rơi vào hôn mê sâu, suy hô hấp, suy tim và có dấu hiệu suy thận cấp kèm theo hội chứng hủy cơ vân – một tình trạng nghiêm trọng đe dọa tính mạng.
Trước tình trạng này, các bác sĩ đã lập tức tiến hành lọc máu liên tục và lọc hấp phụ nhằm loại bỏ độc chất từ nọc ong ra khỏi cơ thể. Sau hơn 5 ngày điều trị tích cực, ông D. đã tỉnh táo, tự thở được và được rút ống nội khí quản. Hiện ông đã được chuyển sang Khoa Bệnh nhiệt đới để tiếp tục theo dõi phục hồi.
Chia sẻ sau khi tỉnh lại, ông D. nói: “Trong lúc chặt cây sau nhà, tôi vô tình làm động tổ ong vò vẽ. Cả đàn lao ra đốt khiến tôi ngất xỉu tại chỗ. Giờ tỉnh lại, tôi thật sự biết ơn các bác sĩ đã cứu sống mình”.

Bác sĩ Vũ Phan Thiên Ân – Khoa Hồi sức tích cực chống độc, cho biết sốc phản vệ diễn tiến rất nhanh, có thể gây ngưng thở, ngừng tim chỉ sau vài phút. Người dân khi bị ong đốt hoặc có biểu hiện dị ứng nặng như sưng phù, khó thở, chóng mặt cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để xử trí kịp thời, tránh nguy hiểm tính mạng.