Đời sống

Vụ nổ súng rúng động: Cha bắn chết con trai trong tiệc sinh nhật, hé lộ sự thật rùng rợn phía sau

Một buổi tiệc sinh nhật tại Songdo, Incheon (Hàn Quốc) đã biến thành bi kịch khi người cha 62 tuổi nổ súng bắn chết con trai, kéo theo một loạt phát hiện rùng rợn liên quan đến vũ khí và chất nổ tự chế.

Theo cảnh sát, ông Cho (62 tuổi) đã bất ngờ rời khỏi buổi tiệc vào tối Chủ nhật, sau đó quay lại với một khẩu súng ngắn tự chế và bắn hai phát đạn vào ngực và bụng con trai 34 tuổi. Vụ việc xảy ra ngay trước sự chứng kiến của vợ người con trai, hai cháu nhỏ và nhiều người bạn.

Người đàn ông đã dùng súng tự chế bắn chết con trai ruột của mình ngay giữa bữa tiệc sinh nhật

Sau khi gây án, Cho bỏ trốn khỏi hiện trường bằng xe thuê nhưng đã bị cảnh sát bắt giữ sau ba giờ tại quận Seocho, Seoul. Trong xe, lực lượng chức năng phát hiện 10 khẩu súng tự chế, 11 ống kim loại dùng làm nòng súng và 86 viên đạn chì đã được nạp.

Chưa dừng lại ở đó, cuộc khám xét tiếp theo tại nhà riêng của Cho ở quận Dobong, Seoul khiến cơ quan chức năng bàng hoàng khi phát hiện 15 thiết bị nổ tự chế, một số được lắp hẹn giờ để phát nổ vào trưa hôm sau. Chính quyền đã sơ tán hơn 100 cư dân xung quanh và kịp thời vô hiệu hóa số chất nổ này.

Cảnh sát phong toả căn hộ của nghi phạm. Ảnh: Korea Herald

Khai với cảnh sát, Cho nói hành động giết con xuất phát từ mối oán giận chất chứa nhiều năm sau cuộc ly hôn cay đắng với vợ cũ, hiện là giám đốc điều hành một thương hiệu thẩm mỹ nổi tiếng có chi nhánh toàn cầu. Theo Cho, con trai nhiều lần đổ lỗi cho ông vì khiến gia đình tan vỡ, dẫn đến căng thẳng kéo dài suốt hai thập kỷ.

“Con trai tôi luôn nói việc nó và mẹ ly hôn là do lỗi của tôi và liên tục chỉ trích tôi”, Cho khai.

Dù có quan hệ rạn nứt, những bức ảnh gia đình trên mạng xã hội từng cho thấy hai cha con vẫn giữ liên lạc và xuất hiện cùng nhau trong các dịp đặc biệt.

Cảnh sát nhận định vụ giết người là hành động có chủ đích, nhằm vào con trai. Tuy nhiên, việc Cho tích trữ một lượng lớn súng ống và chất nổ khiến giới chức nghi ngờ liệu có thêm mục tiêu khác trong kế hoạch của ông ta.

Cho không có tiền án hình sự, cũng không có tiền sử bệnh tâm thần hay kinh nghiệm quân đội. Ông từng có ý định tự tử và cố mua đạn súng săn nhiều năm trước, nhưng không để lại hồ sơ chính thức.

Một đại diện cảnh sát cho biết: “Chúng tôi đang phối hợp với các chuyên gia phân tích tội phạm để làm rõ toàn bộ âm mưu đứng sau vụ việc. Những tuyên bố của nghi phạm vẫn còn hạn chế”.

Theo The Korea Times