Đời sống

Đi làm ở Campuchia theo lời mời 'việc nhẹ lương cao', nam thanh niên mất mạng, thi thể bị lưu giữ 2 tháng

Một nam thanh niên 19 tuổi ở tỉnh Đắk Lắk đã tử vong tại Campuchia sau khi bị dụ dỗ sang làm việc. Gia đình chỉ biết tin sau gần hai tháng và mới đưa được thi thể về nước để lo hậu sự.

Ngày 5/6, lãnh đạo UBND xã Cư Dliê Mnông (huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc thương tâm: anh L.H.Đ (sinh năm 2005, trú tại huyện Cư M’gar) tử vong tại Campuchia từ tháng 3/2025.

Theo thông tin ban đầu, anh Đ. qua đời vào ngày 22/3 khi đang ở Campuchia. Tuy nhiên, do không có giấy tờ tùy thân chính xác và không thể liên lạc được với người nhà, thi thể anh bị lưu giữ tại nước sở tại trong thời gian dài mà không có người thân đến nhận.

Người nhà anh Đ đăng thông tin cảnh báo về các đối tượng lừa đảo

Gia đình anh Đ. cho biết, trong quá trình tìm việc làm, anh bị một nhóm người dụ dỗ sang Campuchia với lời hứa công việc nhẹ nhàng, lương cao. Sau đó, anh có liên hệ với gia đình, thông báo rằng mình bị giữ lại và bị yêu cầu nộp tiền chuộc để được trở về.

Dù đã cố gắng vay mượn tiền theo yêu cầu từ phía đối tượng lừa đảo, nhưng chưa kịp chuyển thì gia đình bất ngờ nhận được tin anh đã qua đời.

Đau lòng hơn, gia đình chỉ biết tin sau gần hai tháng khi một người thân tình cờ nhìn thấy hình ảnh thi thể của anh Đ. được chia sẻ trên mạng xã hội. Nhận ra người trong ảnh chính là anh Đ., họ đã liên hệ với các bên liên quan và nhanh chóng sang Campuchia để làm thủ tục nhận thi thể.

Người thân bày tỏ nỗi buồn trước sự ra đi của anh Đ. Ảnh: Dân Việt

Ngày 3/6, gia đình đưa được anh Đ. về Việt Nam để lo hậu sự. Người thân của nạn nhân đã đăng tải câu chuyện đau lòng này lên Facebook nhằm cảnh báo cộng đồng, đặc biệt là các bạn trẻ, về những lời mời gọi “việc nhẹ lương cao” tiềm ẩn nhiều nguy cơ.

“Thương cháu phải lạnh lẽo nơi đất khách suốt hai tháng trời mà gia đình không hề hay biết. Chỉ mong các bạn trẻ hãy tỉnh táo, đừng để bị sập bẫy như cháu Đ. Nếu công việc tốt, thu nhập cao, thì người ta đã gọi người thân của họ làm trước chứ không đến lượt mình đâu”, người nhà chia sẻ.