Sau loạt lùm xùm bán hàng, Sùng Bầu chọn 'ở ẩn' vì khủng hoảng tâm lý, ngưng kinh doanh?
Thời gian gần đây, mạng xã hội xôn xao trước những lùm xùm liên quan đến thương hiệu miến dong của Sùng Bầu – một TikToker nổi tiếng. Những ồn ào về bán hàng liên quan tới Sùng Bầu thu hút sự chú ý của CĐM.
Các bên liên quan, đặc biệt là phía nhà cung cấp miến dong ở Điện Biên, đã công khai nhiều bằng chứng cho rằng họ từng hợp tác với vợ chồng Sùng Bầu. Các video ghi lại quá trình giao dịch, làm việc, và cả lời tố "vu khống và bôi nhọ" đã được tung ra, khiến vụ việc ngày càng phức tạp. Trước làn sóng phẫn nộ từ dư luận, TikToker Sùng Bầu buộc phải xóa giỏ hàng trên trang cá nhân và tạm khóa phần bình luận.

Mới đây, trong một đoạn clip ngắn, Sùng Bầu bất ngờ chia sẻ về tình trạng sức khỏe tinh thần của mình, cho biết cô đã trải qua quãng thời gian cực kỳ áp lực và suy sụp. Cô kể phải nhận hàng trăm tin nhắn chỉ trích, cáo buộc lừa đảo và lợi dụng lòng tin khách hàng khiến cô hoàn toàn “đóng băng” công việc. "Ở quê thật sự bình yên mọi người ạ. Giờ mình mới hiểu vì sao người ở bản không muốn đi làm công ty. Làm nông tuy cực nhưng đầu óc rất nhẹ nhàng, ngủ cũng ngon hơn", Sùng Bầu chia sẻ về cuộc sống hiện tại sau khủng hoảng.

Điều đáng chú ý là cô không còn cập nhật bất kỳ nội dung nào liên quan đến miến dong – mặt hàng từng giúp cô nổi tiếng. Nhiều người cho rằng, đây là dấu hiệu rõ ràng cho thấy Sùng Bầu và chồng đang tạm dừng hoạt động kinh doanh sau chuỗi lùm xùm chưa có hồi kết.

Trước đó, một người đàn ông tên P – được cho là chủ xưởng miến dong cung cấp hàng cho Sùng Bầu – đã lên tiếng tố cáo nữ TikToker chỉ là đại lý, mua miến với giá khoảng 45.000 đồng/kg nhưng bán ra với giá gấp đôi. Ông cũng cho biết Sùng Bầu từng hứa bao tiêu sản phẩm, rồi quay lưng khiến xưởng đầu tư 15 tỷ đồng rơi vào cảnh khốn đốn.