Nóng nhất Tiktok: Nhà cung cấp tố 'bà trùm miến dong' Sùng Bầu hứa hẹn rồi ép giá, khiến xưởng sản xuất 15 tỷ điêu đứng
Mạng xã hội đang 'dậy sóng' bởi vụ lùm xùm giữa Tiktoker nổi tiếng Sùng Bầu và một nhà cung cấp tại Điện Biên.
Câu chuyện bắt đầu từ một lời tố "bán miến giá cắt cổ", nhưng dần hé lộ hàng loạt chi tiết gây sốc: từ hứa hẹn bao tiêu sản phẩm đến yêu cầu ép giá, khiến nhà xưởng đầu tư gần 15 tỷ đồng rơi vào cảnh khốn đốn.
Theo đó, một người đàn ông tên P - được cho là nhà cung cấp miến dong cho Sùng Bầu đã đăng tải đoạn video lên MXH. Người này khẳng định: “Miến nhà tôi là miến cung cấp cho Sùng Bầu. Cô ấy chỉ là đại lý”. Đồng thời, ông P tố Sùng Bầu nhập hàng với giá 45.000đ/kg rồi bán ra 100.000 - 110.000đ/kg, khiến cộng đồng mạng bức xúc vì cho rằng cô “ăn dày”, lợi dụng lòng tin để trục lợi.

Mặc dù vậy, nhiều người đã nhanh chóng lên tiếng bảo vệ Tiktoker này. Theo họ, chuyện nhập 45k và bán 100k là điều bình thường trong kinh doanh. Sùng Bầu phải chi trả rất nhiều chi phí từ đóng gói, vận hành, phí sàn TMĐT, chiết khấu, quảng cáo, vận chuyển, tới xử lý đơn huỷ. Ngoài ra, giá 45k/kg mà ông P công bố là giá sỉ, còn giá bán lẻ tại xưởng có thể không rẻ hơn.
Một số khác lại cho rằng nhiều người mua miến không chỉ vì chất lượng mà còn bởi sự tin tưởng vào thương hiệu và câu chuyện vượt khó của cô gái trẻ người H’Mông này. Do đó, việc bán giá cao là có lý do và chưa đủ để kết luận “gian thương”.

Drama chưa dừng lại ở đó, ông P tiết lộ từng nhận lời đầu tư nhà xưởng, máy móc với cam kết “bao tiêu toàn bộ” từ Sùng Bầu. Tin tưởng vào mối quan hệ hợp tác lâu dài, ông P đã đem sổ đỏ đi vay ngân hàng, mở rộng nhà xưởng với tổng chi phí gần 15 tỷ đồng.
Thế nhưng sau đó, Sùng Bầu bất ngờ yêu cầu giảm giá nhập hàng, chỉ đồng ý mua nếu được hạ giá thành. Điều này khiến ông P. từ chối vì "không thể đảm bảo chất lượng nếu giá quá thấp", dẫn đến việc cắt hợp tác và một lượng lớn miến tồn kho, nhà xưởng hoạt động cầm chừng, nguy cơ thua lỗ nặng nề.

Trên mạng xã hội, bình luận đang chia làm hai luồng rõ rệt: Nhiều người cho rằng Sùng Bầu “lật lọng”, ép giá”, biến đối tác thành nạn nhân. Số còn lại phản pháo gay gắt, cho rằng ông P quá non nớt trong làm ăn, đầu tư lớn mà không có hợp đồng ràng buộc, giấy trắng mực đen, thì rủi ro là do chính mình tự chuốc lấy.
“Chưa có hợp đồng mà dám vay 15 tỷ thì là do tham lam, mơ giàu nhanh chứ trách ai?”, một bình luận nhận được nhiều lượt thích.
“Kinh doanh mà lại bị phụ thuộc vào một khách hàng lớn, rủi ro là thấy trước. Bài học đắt giá nhưng công bằng thôi”, một tài khoản khác nhận định.
Hiện tại vụ việc vẫn đang là đề tài thu hút sự chú ý của rất nhiều người, nhất là những người đã từng mua hàng của Sùng Bầu.