Đời sống

Lời khai của tài xế ra tay tàn bạo với cụ bà 89 tuổi, nhét thi thể vào bao tải, hé lộ động cơ của hung thủ

Nhiều người không khỏi rùng mình trước lời khai của tên tài xế xe ôm đã ra tay tàn bạo với một cụ bà 89 tuổi rồi nhét thi thể vào bao tải.  

Trước đó, vào ngày 13/5, cơ quan chức năng và điều tra viên cảnh sát Koh Samui cùng với lệnh bắt giữ từ Tòa án tỉnh Nakhon Si Thammarat (Thái Lan) đã ra quyết định bắt giữ nghi phạm là ông Charoen (55 tuổi) về hành vi giết người. 

Cảnh sát đã bắt giữ ông Charoen sau khi thực hiện hành vi giết người

Trong lúc ẩn náu tại khu vực quận Koh Samui, khi nhìn thấy cảnh sát, nghi phạm đã bỏ chạy khoảng 1 km nhưng cuối cùng không thoát được và đã ra đầu thú cảnh sát. Ngay sau đó, cảnh sát đã bắt giữ anh ta cùng với số tiền mặt là 101.600 baht. Sau đó, Charoen đã bị đưa đi thẩm vấn tại Đồn cảnh sát Koh Samui.

Hung thủ ra tay giết bà cụ 89 tuổi làm nghề lái xe ôm

Lấy lời khai ban đầu, ông Charoen - là một tài xế xe ôm, đã có hành vi lừa đảo bà Nunil (giấu tên họ), 89 tuổi. Sau khi lừa bà Nunil, ông Charoen đã đi siết cổ bà rồi nhét thi thể vào bao tải và vứt vào bụi rậm ven đường thuộc khu vực huyện Pak Nakhon, tỉnh Nakhon Si Thammarat. Sau khi ra tay với bà Nunil, ông Charoen đã lấy đi một sợi dây chuyền vàng trị giá 5 baht, một chiếc nhẫn vàng và 10.000 baht tiền mặt, tổng cộng là 250.000 baht và bỏ trốn. Đến ngày 12/5, người thân đi tìm và phát hiện ra thi thể của Nunil trong tình trạng trương phồng và đã tử vong được bốn ngày. 

Sau khi giết người, nghi phạm đã lấy đi số vàng của nạn nhân 

Vào buổi tối ngày 12/5, các điều tra viên của Đồn cảnh sát tỉnh Nakhon Si Thammarat đã thu thập bằng chứng và nộp lên Tòa án tỉnh Nakhon Si Thammarat để phê duyệt. Tòa án đã phê chuẩn lệnh bắt giữ ông Charoen về tội cố ý giết người, cướp tài sản. 

Qua thẩm vấn, ông Charoen đã thú nhận mình là người đã giết bà Nil. Động cơ đằng sau việc này là vì không có tiền. Chiếc áo vest và điện thoại di động đã bị ông ném xuống kênh khi bỏ chạy. Đối với chiếc vòng cổ vàng, nó đã được mang đi bán tại một cửa hàng vàng trên đảo Koh Samui. Số tiền kiếm được sẽ được chia cho con cháu nhưng trước khi kịp chia cho con cháu thì ông ta đã bị bắt.

Theo Khao sod