Đời sống

Nam bí thư trẻ tuổi ra đi giữa tâm lũ Bắc Ninh: Câu chuyện khiến ai nghe cũng nghẹn lòng

Giữa những ngày Bắc Ninh oằn mình chống chọi với mưa lũ sau bão số 11, người dân xã Hợp Thịnh (huyện Gia Bình) bàng hoàng trước tin anh Đoàn Văn M. (35 tuổi) - Bí thư chi bộ thôn Tân Sơn đột ngột qua đời trong khi đang ứng trực chống lũ.

Theo nguồn tin từ báo Vietnamnet, ông Nguyễn Văn Thắng - Chủ tịch UBND xã Hợp Thịnh cho biết sự việc liên quan tới anh M xảy ra vào trưa 9/10. Trước đó, anh M. đã nhiều ngày liền cùng lực lượng chức năng túc trực tại các điểm xung yếu để kiểm tra, gia cố bờ đê, giúp dân di dời tài sản. “Đêm 8/10, anh ấy vẫn thức trắng cùng anh em, đến trưa hôm sau thì ngã quỵ trong lúc nghỉ ăn cùng mọi người”, ông Thắng nghẹn ngào kể.

Nhiều ngôi nhà ở xã Hợp Thịnh (Bắc Ninh) ngập chìm trong biển nước. Ảnh: Vietnamnet

Nguyên nhân ban đầu được xác định là đột quỵ. Anh M. có tiền sử bệnh nền, cộng với cường độ làm việc cao, thiếu ngủ kéo dài trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt khiến cơ thể kiệt sức. “Chính quyền xã đã kịp thời đến động viên, hỗ trợ gia đình anh M. lo hậu sự. Anh ấy ra đi khi còn quá trẻ, để lại niềm thương tiếc lớn trong lòng bà con thôn xóm", ông Thắng nói thêm.

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bắc Ninh, tính đến sáng 9/10, toàn tỉnh đã có 4 người tử vong liên quan đến mưa lũ. Trận lũ lịch sử sau bão số 11 khiến hơn 10.000 hộ dân phải sơ tán, gần 1.900 hộ bị cô lập, 50m đê bị vỡ, 1.680m đê phải đắp chống tràn; hồ Cối Gạo bị vỡ, nhiều công trình thủy lợi, giao thông hư hại nặng. Hơn 8.000ha lúa, hoa màu cùng 1.400ha cây ăn quả chìm trong nước, gần 220.000 gia cầm và 2.200 gia súc bị chết hoặc buộc di dời khẩn cấp.

Trên MXH, khung cảnh tang thương của vùng lũ, sự ra đi của người Bí thư thôn trẻ tuổi như một vết lặng khiến ai nghe cũng nghẹn lòng. Nhiều người không khỏi xúc động trước tin anh M đã ra đi giữa lúc đang làm nhiệm vụ, để lại hình ảnh đẹp về tinh thần trách nhiệm cao cả.