Đời sống

Vụ xe khách tông chết 2 thanh niên ở Đồng Tháp: Người thân hé lộ hoàn cảnh gia đình cùng lời hứa dang dở của nạn nhân

Vụ việc tài xế xe khách tông chết 2 người thanh niên đang ngồi uống nước ven đường đang khiến dư luận quan tâm. Một người thân của nạn nhân xấu số đã không cầm được nước mắt khi nhớ lại đêm định mệnh đầy kinh hoàng ấy.

Chia sẻ trên báo Người Lao Động, ông H.Q.H (chú của  nạn nhân H.N.K.M, 2008) cho biết vẫn gia đình và bản thân vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột của người cháu M.

Theo lời của ông H, bố mẹ M bỏ nhau từ khi M mới được 2 tuổi. Bố bận đi làm xa, M được gửi nhờ ông bà chăm sóc. Do đang trong tuổi ăn học, ông bà đã có tuổi nên kinh tế gia đình cũng không quá dư dả.

Vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra trong chớp mắt.

Năm ngoái, M hứa với ông bà sẽ đi xuất khẩu lao động sau khi hoàn thành chương trình học nghề. Thế nhưng, lời hứa ấy tới nay đành bỏ ngỏ.

Tối ngày 6/12, M mời 2 người bạn là H.T.T (SN 2006; ngụ xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp) và T.Đ.T.T (SN 2007, ngụ xã Lấp Vò) sang chơi nhà. Cả 3 rủ nhau sang bờ sông đối diện nhà uống nước, hóng mát và đàn hát. 

Trước thời điểm xảy ra tai nạn, M cùng bạn nguồi uống nước ven đường đối diện nhà.

Khoảng 20h25’ cùng ngày, trong lúc đang pha chế nước mời cháu cùng các bạn, ông H bất ngờ nghe thấy một tiếng động lớn ngoài đường nên đã chạy ra xem. Lúc này, ông H đứng hình trước cảnh tượng kinh hoàng: cháu trai cũng 2 người bạn bị một chiếc xe ô tô khách tông trọng thương giữa đường.

Ông H cùng người dân lập tức đưa cả 3 đi cấp cứu. Tuy nhiên, do cú tông quá mạnh, cháu M cùng bạn là cháu H.T.T đã không qua khỏi. H.T.T tử vong tại chỗ, cháu M tử vong tại bệnh viện. Nạn nhân còn lại là X đang được cấp cứu, chữa trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc.

Cơ quan chức năng làm việc tại hiện trường.

"Lúc đó, vừa quay sang là tôi thấy xe khách đâm trực diện vào bàn cà phê của cháu M. cùng các bạn. Khi đó, tay chân tôi rụng rời, nhưng cũng nhanh chóng chạy sang đường để cứu người. Chiếc xe đâm ngay gốc phượng nên còn nằm trên bờ, không rớt xuống sông. Lúc đó, cháu M. và các bạn bị hất văng", ông H ngậm ngùi chia sẻ.

Trưa nay, ngày 8/12, trầm hương vẫn cắm nghi ngút quanh khu vực xảy ra tai nạn, lốp xe được các em sử dụng làm bàn uống nước nằm lăn lóc bên mé sông, gốc cây phượng cùng vài loại cây khác bị tông bật gốc, nằm ngổn ngang trên đường khiến người dân chứng kiến không khỏi đau lòng.

Khu vực xảy ra tai nạn trưa ngày 8/12.

Chỉ trong một đêm, vụ tai nạn kinh hoàng đã cướp đi 2 sinh mạng trẻ, khiến 1 người bị thương nặng. Tài xế Nguyễn Tấn Mãnh (50 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) sau đó đã ra đầu thú. Kết quả kiểm tra nhanh cho thấy tài xế này chưa phát hiện nồng độ cồn và chất ma túy.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra nguyên nhân để tiến hành xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.