Đời sống

Vụ 40 học sinh ngộ độc nhập viện: Trường không đủ tiền nộp phạt phải 'cầu cứu' xã, hiệu trưởng giải thích gì?

Liên quan đến vụ việc 41 học sinh bị ngộ độc thực phẩm, UBND tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định xử phạt hành chính gần 200 triệu đồng đối với Trường Phổ thông Dân tộc bán trú (PTDTBT) Tiểu học Kim Thủy. Tuy nhiên, sau khi nhận quyết định, nhà trường lại bất ngờ có động thái “cầu cứu” UBND xã với lý do không đủ kinh phí để nộp phạt.

Ngày 17/12, ông Đỗ Văn Mỹ - Hiệu trưởng Trường PTDTBT Tiểu học Kim Thủy (xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị) – xác nhận đã nhận được quyết định xử phạt hành chính của UBND tỉnh do các vi phạm về an toàn thực phẩm, dẫn đến việc nhiều học sinh bị ngộ độc.

Ông Đỗ Văn Mỹ - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Thủy (Ảnh: Dân Trí).

Theo quyết định xử phạt, nhà trường đã mắc hàng loạt vi phạm, gồm: chế biến, cung cấp thực phẩm gây ngộ độc, ảnh hưởng đến sức khỏe từ 5 người trở lên; chủ bếp ăn không có giấy xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm; sử dụng người trực tiếp tiếp xúc với thực phẩm nhưng không có giấy xác nhận đã được tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm.

Căn cứ vào mức độ vi phạm, Trường Tiểu học Kim Thủy bị yêu cầu nộp 196,5 triệu đồng để xử phạt và khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, nhà trường đã làm tờ trình gửi UBND xã Kim Ngân xin hỗ trợ, với lý do “không có kinh phí để nộp phạt”.

Trường Tiểu học Kim Thủy không đủ kinh phí nộp phạt.

Theo ông Mỹ, đây là khoản tiền quá lớn đối với một cơ sở giáo dục ở địa bàn còn nhiều khó khăn như xã Kim Ngân, vượt quá khả năng tài chính của nhà trường.

Trước đó, vào ngày 26/9, nhiều học sinh Trường Tiểu học Kim Thủy bất ngờ phải nhập viện cấp cứu với các triệu chứng giống nhau như buồn nôn, đau bụng sau khi ăn bữa trưa tại trường.

Vụ ngộ độc khiến 41 em học sinh nhập viện điều trị.

Qua quá trình kiểm tra mẫu thức ăn và bệnh phẩm, cơ quan chức năng xác định trong thực phẩm có chứa vi khuẩn Bacillus cereus sinh độc tố Non-haemolytic enterotoxin, nguyên nhân gây ra tình trạng ngộ độc nghiêm trọng cho các em học sinh.

Nhiều phụ huynh tỏ thái độ bất bình, đón con về sau sự cố ngộ độc tại trường.

Được biết, người trực tiếp đứng bếp trong ngày xảy ra vụ việc là bà Đ.T.H.H., Phó Hiệu trưởng nhà trường. Sau khi vụ việc xảy ra, bà H. đã bị đình chỉ công tác và hiện đã quay trở lại giảng dạy. Tuy nhiên, do mất niềm tin vào ban giám hiệu, đặc biệt là vị Phó Hiệu trưởng này, nhiều phụ huynh đã đến đón con về nhà mỗi khi bà H. xuất hiện tại trường, khiến hoạt động dạy và học của nhà trường liên tục bị gián đoạn.