Toàn cảnh bên trong căn nhà 20 m² giữa lòng phố cổ Hà Nội: Chật hẹp nhưng không muốn rời đi
Căn nhà nằm sâu trong một con ngõ nhỏ, tọa lạc trên khu đất được xem là 'kim cương' giữa phố cổ, với diện tích vỏn vẹn khoảng 20 m², là nơi gia đình chị Lan Linh đang sinh sống.
Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Lan Linh (sinh năm 1997, trú tại phường Hàng Bạc) cho biết ngôi nhà do ông bà nội để lại.
Trước đây, ông bà và người bác ruột của Linh từng sinh sống tại đây. Sau này, bác chuyển đi nơi khác, căn nhà được để lại cho bố mẹ Linh. Khi Linh lập gia đình, bố mẹ tiếp tục nhường lại không gian nhỏ này để vợ chồng Linh cùng con cái sinh sống.
"Với tôi, đây không chỉ là nơi ở mà còn là ký ức gắn liền với tuổi thơ và nếp sinh hoạt của cả gia đình nhiều thế hệ", Linh chia sẻ.
Theo tìm hiểu, không gian sinh hoạt của căn nhà khá hạn chế, chỉ gồm một phòng duy nhất được chia làm hai phần. Phía trong là nơi gia đình ăn uống, nghỉ ngơi; phía ngoài được tận dụng làm bếp, khu vệ sinh và khu vực giặt giũ.
Sau nhiều năm sử dụng, ngôi nhà đã xuống cấp rõ rệt. Tường bong tróc, khu bếp và nhà vệ sinh xuất hiện nhiều vết gỉ sét, đồ đạc cũng cũ dần theo thời gian. Việc sinh hoạt trong không gian chật hẹp khiến khâu trang trí, sắp xếp trở nên khó khăn. Tuy nhiên, Linh cho biết cô không cảm thấy quá bất tiện vì đã quen với lối sống “thu gọn” từ khi còn nhỏ.
“Có nhà vệ sinh khép kín là may mắn rồi, bởi nhiều hộ xung quanh tôi vẫn phải đi xa mới tới khu bếp hoặc nhà vệ sinh chung”, Linh nói.
Cô tiết lộ thêm, do nằm trong khu phố cổ đông dân, khu để xe chung thường được bố trí ngoài trời. Xe cộ xếp sát nhau, cầu thang nhỏ và dốc khiến việc di chuyển, sinh hoạt hàng ngày gặp không ít bất tiện.
Bù lại, nhờ vị trí trung tâm, người dân dễ dàng di chuyển tới bệnh viện, trường học, khu mua sắm. Bên cạnh đó, các hoạt động văn hóa, giải trí, du lịch, nghệ thuật thường xuyên diễn ra, tạo nên nhịp sống sôi động ngay trước cửa nhà.
Linh cho biết gia đình chưa từng nghĩ tới việc bán nhà vì đây là tài sản của ông bà để lại, không thuộc quyền quyết định của vợ chồng cô. Mặt khác, phương án cho thuê cũng không khả thi do căn nhà nằm sâu trong ngõ, cao tầng và diện tích quá nhỏ.
"Tiền cho thuê nhà chắc chắn sẽ không bù lại được tiền mình đi thuê. Vì vậy, vợ chồng tôi sống tại đây trong khi chưa đủ điều kiện mua nhà rộng hơn", cô bày tỏ.
Ngoài ra, căn nhà gần trường học của con và gần gia đình nội, ngoại hai bên nên vợ chồng cô tiếp tục gắn bó. Mỗi sáng, Linh đưa con đi học rồi trở về nhà hoặc ra quán cà phê làm việc online. Buổi chiều, sau khi đón con, cô lại tất bật nấu nướng, dọn dẹp và nghỉ ngơi trong không gian quen thuộc.
Linh cho biết chồng cô cũng sinh ra và lớn lên ở phố cổ. Gia đình bên nội thậm chí còn sống trong căn nhà chật hẹp hơn, nên cả hai đã quen với nếp sinh hoạt này. Dù diện tích hạn chế, gia đình luôn cố gắng giữ nhà cửa gọn gàng, ngăn nắp.
Theo Linh, nhiều người vẫn nghĩ phố cổ là nơi tập trung các gia đình giàu có, sung túc. Tuy nhiên, thực tế không phải ai sống ở đây cũng dư dả. Với nhiều hộ dân như gia đình cô, cuộc sống vẫn xoay quanh những lo toan thường nhật.
Hiện tại, vợ chồng Linh vẫn ấp ủ dự định mua nhà hoặc chuyển sang không gian rộng rãi hơn trong tương lai. Khi chưa đủ điều kiện, gia đình lựa chọn cách thích nghi, tận dụng tối đa không gian để cải thiện chất lượng cuộc sống.
“Vợ chồng tôi đều làm công ăn lương, cố gắng mỗi ngày để đủ chi tiêu trong gia đình. Có nhà để ở là đã tốt lắm rồi, không cần lo chi phí thuê nhà, thuê trọ, ở khu vực trung tâm nên đi lại, học hành, sinh hoạt của các con cũng tiện lợi hơn”, Linh bộc bạch.