Đời sống

Tài xế xe ôm công nghệ bị hủy chuyến vì chạy Wave cũ: Sự thật gây 'ngã ngửa'

Gần đây, trên mạng xã hội lan truyền một bài đăng kèm hình ảnh và câu chuyện về một tài xế xe ôm công nghệ lớn tuổi, được cho là thường xuyên bị khách hủy chuyến chỉ vì sử dụng chiếc Honda Wave cũ. Nội dung này nhanh chóng thu hút sự chú ý, nhận được nhiều bình luận cảm thông và được chia sẻ rộng rãi.

Theo bài đăng, người tài xế khoảng 60 tuổi tâm sự với khách hàng: “Hên quá con không huỷ chuyến, nay chú bị huỷ 4–5 cuốc rồi”. Khi được hỏi lý do, ông cho biết khách thường thấy trên ứng dụng ông chạy xe Wave, lại lớn tuổi nên hủy chuyến, bởi hiện nay nhiều người chỉ thích đi xe tay ga.

Bài đăng gây bão trên MXH trước đó.

Câu chuyện sau đó lan truyền với tốc độ chóng mặt, thu hút lượng lớn tương tác từ cộng đồng mạng. Thậm chí, nhiều người còn bày tỏ mong muốn xin thông tin để tặng cho tài xế một chiếc xe mới, hiện đại hơn nhằm giúp ông thuận tiện mưu sinh.

Tuy nhiên, thực tế hoàn cảnh của người tài xế trong câu chuyện lại hoàn toàn khác so với những gì đang được chia sẻ trên mạng xã hội.

Chân dung tài xế Nguyễn Văn Sơn trong câu chuyện "tài xế bị hủy cuốc vì xe cũ".

Theo thông tin từ chuyên trang Đời sống & Pháp luật, phóng viên đã tìm đến nhà của tài xế Nguyễn Văn Sơn – nhân vật được nhắc đến trong bài đăng nói trên.

Hiện ông Sơn đang sinh sống cùng gia đình trong một căn nhà cấp 4 nhỏ trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận Bình Thạnh, TP.HCM.

Chia sẻ về câu chuyện đang lan truyền, ông Sơn cho biết vô cùng bất ngờ và không rõ ai đã tự ý sử dụng hình ảnh của mình để đăng tải lên mạng xã hội. Thực tế, ông thừa nhận từng bị hủy 3–4 cuốc xe trong một ngày, bực quá nên về nhà, nhưng câu chuyện này chỉ được ông kể với vợ, không chia sẻ với bất kỳ ai khác.

Vợ ông Nguyễn Văn Sơn.

Ông Sơn nói:  "Chiếc áo của chú còn mới tinh, chứ có như hình đâu. Thực tế, khi chở khách, chú chỉ nói chuyện cho vui, chuyện trên trời dưới đất cho đỡ mệt, chứ không bao giờ khoe khoang hay bàn đến chuyện chạy xe được hay không, vì nói mấy chuyện đó cũng chẳng để làm gì".

Gia đình ông Sơn chỉ biết sự việc khi con gái gọi điện hỏi han, kể lại câu chuyện nghe được từ người cô ở Tây Ninh. Vợ ông Sơn nhớ lại cuộc gọi của con gái: "Sao ba bị đưa lên mạng vậy? ". Trên mạng người ta nói chú chạy xe "wave". Trong khi đó, thực tế ông Sơn vẫn chạy xe bình thường và sắp về nhà như mọi ngày.

Trên thực tế, ông Sơn sở hữu hai chiếc xe tay ga để phục vụ việc đón, trả khách. Trong đó, một chiếc PCX đang được ông sử dụng hằng ngày, còn một chiếc Honda SH được dựng trong nhà và ít dùng tới.

Ông Sơn cười xòa khi nghe kể về bài đăng viral trên MXH.

Theo lời vợ chồng ông Sơn, trước đây gia đình từng mua xe SH để chạy dịch vụ nhưng do nhiều khách phản ánh xe cao, ngồi không tiện nên quyết định chuyển sang PCX. "Trước đó, chú từng mua một chiếc xe SH mới, nhưng chạy chưa được hai ngày thì có khách phàn nàn xe cao quá, đi không tiện, nên chú bán lại. Sau đó ông mua một chiếc xe SH khác chạy được một thời gian thì bắt đầu hư hỏng. Tính đem sửa nhưng chi phí quá mắc, cuối cùng chú quyết định đổi sang xe PCX", vợ ông Sơn cho biết.

Chiếc xe được ông Sơn sử dụng hằng ngày.

Ông Sơn nhấn mạnh việc chọn xe luôn đặt yếu tố an toàn và chất lượng lên hàng đầu: "Chạy xe phải chọn xe ngon, xe xịn thì mới êm, mới bền, chạy lâu dài được. Chứ mấy chiếc xe cũ kỹ, cà tàng, đạp không nổ thì làm sao mà chạy nổi".

Người đàn ông này cũng khẳng định hoàn cảnh gia đình không đến mức thiếu thốn. Ngoài việc chạy xe, ông mua SH để phục vụ nhu cầu đi lại, không chỉ nhằm mục đích mưu sinh. Các con trong gia đình hầu hết đã trưởng thành và đi làm, chỉ còn người con út chưa đi làm. 

Một chiếc xe SH khác được dựng trong góc nhà của ông Sơn.

"Nhìn lên thì không bằng ai, nhưng nhìn xuống vẫn còn nhiều người vất vả hơn mình. Trước đây, vợ chồng chú từng làm nghề xây dựng suốt mấy chục năm, nhưng làm ăn thất bại, phải bán nhà cũ rồi chuyển về đây sinh sống. Sau đó vẫn tiếp tục đi làm thêm một thời gian, đến hơn một năm nay mới nghỉ hẳn nghề xây dựng để chuyển sang chạy xe", vợ ông Sơn chia sẻ.

Khi có tiền, ông Sơn dành một phần để tiết kiệm cho tuổi già, phần còn lại phục vụ sở thích mua sắm xe cộ, đồ đạc. Ông cho biết bản thân thích chạy xe mới vì cảm giác êm ái, dễ chịu mà xe mới mang lại.

Câu chuyện lan truyền mạnh mẽ đến mức ca sĩ Đức Phúc cũng bày tỏ mong muốn tặng ông Sơn một chiếc xe mới. Tuy nhiên, khi trực tiếp đến tìm hiểu, nam ca sĩ nhận ra nhiều thông tin trên mạng xã hội không đúng sự thật.

Ông Sơn khẳng định bản thân vẫn còn đủ sức lao động, mưu sinh nên từ chối nhận xe mới.

Theo chia sẻ của Đức Phúc, gia đình ông Sơn vẫn có công việc và đủ khả năng lao động nên đã từ chối nhận xe. Sau đó, nam ca sĩ hỗ trợ chi phí học tập cho con cháu trong gia đình và gửi một khoản tiền nhỏ như lời động viên, đồng thời khẳng định đây là hành động cá nhân, không kêu gọi quyên góp từ cộng đồng.

Về phía mình, ông Sơn bày tỏ mong muốn xã hội nhìn nhận đúng sức lao động, năng lực và ý chí mưu sinh của người cao tuổi.

Câu chuyện cũng trở thành lời cảnh tỉnh đối với cộng đồng mạng về việc cần kiểm chứng thông tin trước khi chia sẻ, tránh để những câu chuyện chưa được xác thực gây hiểu lầm hoặc bị lợi dụng lòng tốt.