Hà Nội: Đang ăn lẩu, bình gas mini phát nổ 'như bom' vì 1 sai lầm tai hại của nhân viên
Tối 3/12, một vụ nổ bình gas mini kinh hoàng đã xảy ra tại quán lẩu nướng ở Khu đô thị Thanh Hà (Hà Nội) khiến thực khách một phen hú vía. Nhân chứng tại hiện trường tiết lộ nguyên nhân xuất phát từ thói quen 'tiện tay' tai hại của nhân viên phục vụ.
Vào khoảng 21h tối ngày 3/12, không khí nhộn nhịp tại một quán lẩu nướng thuộc Khu đô thị Thanh Hà (Hà Nội) bỗng chốc bị phá vỡ bởi một tiếng nổ lớn. Sự việc diễn ra quá nhanh khiến nhiều thực khách đang dùng bữa quán bỏ chạy tán loạn.
Theo lời kể của nhân chứng có mặt tại hiện trường, tiếng nổ phát ra từ một bàn ăn đang chuyển từ món nướng sang món lẩu. Ngay sau tiếng nổ, nước lẩu nóng bắn tung tóe, khói bốc lên mù mịt.
Cụ thể, sau khi ăn xong món nướng được chế biến bằng bếp than hoa, khách hàng đã yêu cầu nhân viên chuyển sang ăn lẩu. Tuy nhiên do tay nghề còn "non", 1 nhân viên quán đã đặt trực tiếp bếp gas mini lên trên bếp than hoa cũ vẫn còn đang nóng thay vì dọn đi.
Nhiệt độ từ bếp than phía dưới đã nung nóng bình gas mini bên trên, áp suất tăng cao dẫn đến phát nổ. Hậu quả khiến nữ khách hàng đang ngồi ăn lẩu bị nước nóng bắn vào người và phần mặt gây bỏng. Một thực khách khác gần đó cũng bị chiếc bình gas văng trúng ngực.
May mắn, cả 2 không bị bỏng quá nặng, được sơ cứu vết thương và đưa đi kiểm tra kịp thời. Hiện tại đã xuất viện.
“Tầm 9 giờ, bạn nữ bị nước lẩu bắn vào cũng không nặng, nghe nói đã xuất viện luôn rồi. Một người khác bị bình gas đập vào ngực nhưng không sao. Thấy bảo là do nhân viên là người dân tộc xuống, nhỏ tuổi nên chưa biết nhiều.” - một người dân sống gần khu vực quán lẩu cho hay
Vụ việc tại KĐT Thanh Hà tuy không gây thiệt hại về người nhưng lại là hồi chuông cảnh báo về tình trạng mất an toàn PCCC cũng như công tác đào tạo và quản lý nhân sự tại các quán ăn vỉa hè, quán lẩu nướng bình dân hiện nay.