Đời sống

Di dời xong ngôi nhà xây nhầm ở Hải Phòng: 'Thần đèn' tiết lộ mối quan hệ hiện tại giữa 2 gia đình

Sau hơn một tháng thi công, ngôi nhà của ông Đỗ Văn Hữu từng 'xây nhầm' trên đất của bà Trần Thị Kim Loan  đã được di dời về đúng vị trí.

Theo Tri thức - Zing News, ngày 5/12, ngôi nhà của gia đình ông Hữu tại phường Thiên Hương, TP Hải Phòng đã được đưa về lại vị trí ban đầu. Đội thợ thi công sau đó tiến hành căn chỉnh, kê lại kết cấu, ráp nối trụ sắt, đổ bê tông liên kết và hoàn thiện phần trụ, chính thức kết thúc quá trình di dời.

Đội thi công tiến hành đào móng, di dời ngôi nhà.

Toàn bộ hệ thống kích, con lăn và giá kê đã được tháo dỡ. Nhóm thi công tiếp tục phối hợp cùng gia đình dọn dẹp khu vực xung quanh.

“Thần đèn” Hoàng Đình Bách cho biết, nếu chỉ nhìn từ phía trước mà không quan sát phần móng, gần như không thể nhận ra căn nhà từng được di dời. Ông chia sẻ quá trình di chuyển gặp không ít thử thách cả về kỹ thuật lẫn tâm lý, song, đội thợ đã nỗ lực để đảm bảo chất lượng tốt nhất.

Sau khi di dời, hiện trạng ngôi nhà giữ được khoảng 99%, chỉ có một vài vết sứt nhẹ ở phần đà móng do ma sát trong quá trình vận chuyển.

Hiện trạng bên ngoài ngôi nhà ông của ông Hữu trong quá trình di chuyển.

Điều khiến ông Bách hài lòng nhất là việc giúp hai gia đình ông Hữu và bà Loan tìm được tiếng nói chung, giảm bớt mâu thuẫn sau thời gian dài tranh chấp.

Trả lời trên VnExpress, bà Loan cho biết sau khi nhận lại mặt bằng đất trống sẽ kiểm tra xem còn cọc móng hay không. Nếu còn, bà sẽ làm việc với ông Hữu để di dời toàn bộ, tránh phát sinh tranh chấp sau này.

Ngôi nhà của ông Hữu được cất dựng trước đó trên mảnh đất của gia đình bà Loan.

Trước đó, tháng 11/2024, bà Loan phát hiện một trong hai lô đất mới mua tại thôn 7, xã Kiền Bái, huyện Thủy Nguyên cũ (nay là phường Thiên Hương) đã bị gia đình ông Hữu xây nhà lên. Dù bà và chính quyền yêu cầu dừng thi công, trả lại mặt bằng, ông Hữu vẫn tiếp tục hoàn thiện công trình. Hai bên sau đó xảy ra kiện cáo nhưng ông Hữu đã tự nguyện rút đơn. Đến tháng 11/2025, ông quyết định nhờ “thần đèn” di dời nhà về đúng đất của gia đình.