Đời sống

Đi ăn sáng quên trả tiền, nhóm cứu trợ đăng bài xin liên hệ và cái kết bất ngờ

Do quên thanh toán bữa sáng, một nhóm cứu trợ người dân vùng lũ tại Đăk Lăk đã đăng bài nhờ tìm chủ quán và nhận về cái kết bất ngờ.

Sáng cùng ngày, trên mạng xã hội xuất hiện bài đăng của một thành viên trong nhóm cứu trợ bà con bị thiệt hại do mưa bão tại Đăk Lăk. Người này cho biết trong lúc trở về từ chuyến thiện nguyện, cả nhóm có ghé một quán ăn bình dân gần lối ra cao tốc Bùng - Vạn Ninh để dùng bữa sáng.

Tuy nhiên, vì quá mệt sau hành trình dài nên mọi người đã rời quán mà quên thanh toán. Khi đi đến đoạn cao tốc, cả đoàn mới sực nhớ nhưng không thể quay đầu xe. Không còn cách nào khác, họ đành đăng bài lên mạng xã hội nhờ cộng đồng hỗ trợ tìm thông tin chủ quán.

Trích xuất camera tại quán ăn Khánh Bu. (Ảnh: NVCC)

Bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý, nhận về lượng tương tác lớn. Phần lớn cư dân mạng bày tỏ sự đồng cảm với tình huống éo le này, đồng thời đánh giá cao thiện chí của cả nhóm và tích cực hỗ trợ tìm kiếm chủ quán.

Không lâu sau, cộng đồng mạng đã tìm ra thông tin quán ăn và liên hệ của chủ quán Khánh Bu. Nhận được số điện thoại, chị Nguyễn Thị Huyền - một thành viên trong nhóm cứu trợ lập tức gọi xin lỗi và xin số tài khoản để chuyển khoản tiền bữa sáng.

Song khi biết nhóm chị Huyền vừa trở về từ chuyến cứu trợ đồng bào vùng lũ tại Đăk Lăk, vợ chồng chủ quán đã từ chối nhận tiền, ngỏ ý muốn tặng bữa ăn như một cách đồng hành cùng tinh thần thiện nguyện của nhóm.

Chị Huyền cùng đồng đội lên đường cứu trợ.

Chị Huyền xúc động chia sẻ: "Tôi điện cho chủ quán và khi anh ấy biết nhóm vừa đi cứu trợ đồng bào vùng lũ về liền ngỏ lời mời luôn, không lấy tiền. Hành động này khiến chúng tôi rất xúc động và ấm lòng".

Về phía gia đình chủ quán Khánh Bu, anh Khánh cho biết vợ chồng anh cũng thường xuyên tham gia hoạt động thiện nguyện. Vì vậy, khi nghe câu chuyện của nhóm cứu trợ, họ quyết định miễn phí hoàn toàn bữa ăn để bày tỏ sự ủng hộ.

"Nhóm cứu trợ lặn lội đường xa vào vùng lũ giúp đỡ đồng bào nên tôi cũng muốn chia sẻ, đồng hành với họ, đó cũng là một niềm vui" -  anh Khánh nói trên báo Dân Trí.

Được biết, chị Huyền và đồng đội đảm nhận việc vận chuyển hàng cứu trợ của bà con xã Nga My và xã Hà Châu từ Thái Nguyên vào vùng lũ Đăk Lăk. Cả đoàn xuất phát từ ngày 1/12, vượt qua quãng đường dài và điều kiện thời tiết khắc nghiệt để trao quà và tiền hỗ trợ đến tay người dân.