Nhờ sự tận tâm, chuyên nghiệp của đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Thanh Nhàn, nam thanh niên 19 tuổi may mắn hồi sinh diệu kỳ sau tai nạn đuối nước.
Cuối tháng 9/2025, nam sinh N.V.H (19 tuổi, trú tại Hà Nội) trong lúc đi bơi cùng bạn không may bị đuối nước. Sau khi được đội cứu hộ đưa lên bờ,tim H. đã ngừng đập, ngừng thở. Người dân lập tức đưa cậu bé đi cấp cứu tại bệnh viện Sóc Sơn. Tại đây, các bác sĩ tiến hành ép tim, đặt nội khí quản để khôi phục nhịp tim tạm thời. Tuy nhiên, chỉ vài phút sau, H. lại chuyển về trạng thái ngưng tim.
Nhận thấy tình trạng nguy kịch, các bác sĩ quyết định chuyển thẳng H. tới bệnh viện Thanh Nhàn để có biện pháp xử lý tốt hơn. Trong thời gian di chuyển, bệnh nhân H. lại rơi vào trạng thái ngưng tim một lần nữa.
Tại Khoa hồi sức tích cực tại bệnh viện Thanh Nhàn, các bác sĩ tiếp nhận H. trong tình trạng hôn mê sâu, phổi trắng xóa, tim đập rời rạc và nồng độ oxi trong máu gần như về 0.
“Đây là ca bệnh cực kỳ nặng. Nếu không xử lý trong vài phút, chắc chắn bệnh nhân sẽ tử vong. Ê-kíp trực đã lập tức triển khai kỹ thuật ECMO - biện pháp cuối cùng để duy trì sự sống” - bác sĩ Nguyễn Thị Hoa, người trực tiếp điều phối ca bệnh chia sẻ.
ECMO được xem là một kỹ thuật y học hiện đại. Tuy nhiên, kỹ thuật trên chỉ phát huy hiệu quả khi được cấp cứu sớm và thực hiện ép tim đúng cách bởi mỗi phát ngừng tuần hoàn là một phần não bị mất.
Bệnh nhân H. trải qua tổng cộng 4 lần ngưng tim trong suốt quá trình điều trị, 3 lần trước khi di chuyển tới bệnh viện Thanh Nhàn và 1 lần trong quá trình thực hiện ECMO.
Bác sĩ Hoa xúc động chia sẻ thêm: “Phổi bệnh nhân viêm nặng do nước xâm nhập, nhiều thời điểm oxy tụt sâu, xuất huyết tiêu hóa nặng phải nội soi và truyền máu liên tục, nhưng cậu bé có sức sống phi thường. Cứ ổn định một chút, tim lại đập tốt hơn, các chỉ số sinh tồn dần cải thiện”.
Hiện tại, sau gần 3 tuần điều trị, sức khỏe của H. đã có những chuyển biến tốt. Bệnh nhân đã có thể tự thở, giao tiếp, sinh hoạt bình thường. May mắn, H. không bị di chứng thần kinh nào sau tai nạn. Đây là kết quả tích cực nhờ cấp cứu kịp thời và sử dụng kỹ thuật ECMO chuẩn xác.
Mẹ bệnh nhân H. không giấu được niềm xúc động mỗi khi kể lại hành trình sinh tử đầy cam go của con trai mình. Bà gửi lời cảm ơn tới đội ngũ bác sĩ: “Con tôi ngừng tim 4 lần mà vẫn sống, đúng là phép màu. Tôi biết ơn các bác sĩ, họ đã cứu con tôi như cứu người thân của mình”.