Đời sống

Ám ảnh lời kể từ những nạn nhân trở về sau chiêu trò 'việc nhẹ, lương cao'

Tin vào những lời mời gọi 'đường mật' trên mạng xã hội, nhiều thanh niên Việt Nam ôm giấc mộng đổi đời đã vô tình trở thành 'con mồi' cho những chiêu trò 'việc nhẹ, lương cao'.

Về với đất mẹ, em N. (trú tại TP. Cần Thơ) không khỏi nghẹn ngào khi kể lại hành trình hơn 2 tháng "bôn ba xứ người”. Do nhẹ dạ tin lời quảng cáo "việc nhẹ, lương cao”, N. xuất cảnh vào khoảng tháng 8/2025. Tuy nhiên, thay vì một công việc nhàn hạ, N. bị ép vào các công ty lừa đảo, giả danh shipper và phải làm việc với cường độ khủng khiếp, lên đến 18 giờ/ngày.

"Tụi em không được cho ra ngoài, nửa bước chân cũng không. Nó giam lỏng em rồi bắt em làm việc cả ngày lần đêm. Nó đòi 5.000 USD tiền chuộc em về" - N. kể.

May mắn, trong lúc liên lạc với gia đình, N. đã được Công an Campuchia ập vào giải cứu kịp thời.

Nạn nhân bị đánh đập dã man.

Không may mắn như N., em N.M.H (trú tại xã Thanh Mỹ, tỉnh Đồng Tháp) đã phải chịu đựng những màn tra tấn tàn bạo trong khu vực được gọi là "Robot" do không làm được việc.

Chỉ vì tin vào lời giới thiệu công việc giữ xe tại Campuchia với mức thu nhập 20 triệu đồng/tháng, H. đã theo bọn chúng xuất cảnh qua đường tiểu ngạch.

Sau đó, H. bị thu giữ hết giấy tờ cá nhân và bị ép buộc tham gia vào hoạt động lừa đảo trực tuyến: làm quen nhiều người, hướng dẫn họ tải các ứng dụng chứng khoán, ứng dụng game giả mạo.

N.M.H. rơm rớm kể lại về tội ác của đối tượng lừa đảo: “Nó đánh rồi nó chích điện, nó chửi, rồi nó nhốt, bỏ đói tụi em nếu không lừa được ai. Nữ thì bị xâm hại rồi xong mới bán đi khu khác làm. Em muốn về nhà thì nó đòi tiền chuộc. Nhà em nghèo quá làm gì có tiền mà chuộc”.

Một nạn nhân khác tên T.H.N (trú tại xã Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp) cũng chưa hết ám ảnh sau những ngày lang bạt nơi xứ người.

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình không hạnh phúc, bà nội lại đang ốm nặng, N. nôn nóng tìm việc trên mạng xã hội và bị người phụ nữ lạ mặt lợi dụng, câu dẫn. Người này hứa hẹn sẽ giúp N, tìm được công việc nhẹ nhàng, song, thực chất đây là những "nhiệm vụ" giả danh Công an, Viện kiểm sát, Tòa án... để khống chế, đe dọa nạn nhân yêu cầu chuyển tiền cho các đối tượng để chứng minh sự trong sạch.

"Lúc chuẩn bị vượt biên, họ có đưa chai nước suối cho em uống, uống nước suối xong em mê man không nhớ gì hết. Lúc em mở mắt ra thì em thấy em nằm trong khu Kim Sa" - N. kể lại. 

Khi không làm được việc, em N. đã bị bọn lừa đảo đánh đập dã man và đòi tiền chuộc 150 triệu đồng. Khi N. nói không có tiền, em đã bị chúng bán sang công ty khác. May mắn, trên đường bị bán đi, N. đã liều mình nhảy xuống xe ô tô trốn thoát vào rừng và được giải cứu.

Các nạn nhân được giải cứu.

Qua câu chuyện của mình, N. đưa ra lời cảnh tỉnh đắt giá cho giới trẻ:

"Chỉ mong các bạn trẻ đừng ham việc nhẹ lương cao. Giờ làm gì mà có việc nhẹ, lương cao, chỉ có chính công sức mình bỏ ra thôi. Em là người chứng kiến, em là người bị nạn vì tin điều viễn vông này.”

Các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần hết sức cảnh giác trước những lời mời gọi việc làm hấp dẫn qua mạng xã hội, đặc biệt là các công việc "việc nhẹ, lương cao" ở nước ngoài để tránh trở thành nạn nhân của những chiêu trò lừa đảo tàn bạo này.

Nguồn: Page Thông tin Chính phủ.