Đời sống

Không có phép màu xảy ra: Tìm thấy thi thể hai cha con bị nước lũ cuốn trôi ở Huế

Đi sạc pin điện thoại giữa trời lũ, hai cha con tại Thuận An (Huế) bị lật ghe trong đêm.

Trưa 30/10, đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế cho biết, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể hai cha con ông Nguyễn Cư Ba (sinh năm 1988) và cháu Nguyễn Hạo Nam (sinh năm 2018, con trai ông Ba). Thi thể hai nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.

Thi thể hai cha con được đưa về với gia đình để lo hậu sự.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 18h tối 29/10, ông Nguyễn Cư Ba cùng vợ là bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền (sinh năm 1986), chị Nguyễn Thị Mộng Cẩm (sinh năm 2001) và con trai chèo ghe đến khu vực có điện để sạc pin điện thoại. Khi đi qua đoạn đường Đặng Do, cầu Diên Trường (thuộc xã Thuận An, thành phố Huế), ghe bất ngờ bị lật do nước lũ dâng cao và chảy xiết.

Trong số 4 người, bà Tuyền và chị Cẩm may mắn bám được vào gốc cây và được người dân kịp thời cứu giúp. Riêng ông Ba và con trai bị nước cuốn trôi, mất tích trong dòng lũ.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng thành phố Huế đã huy động nhiều phương tiện, tổ chức tìm kiếm xuyên đêm. Đến trưa 30/10, thi thể hai nạn nhân được phát hiện và đưa lên bờ.

Lực lượng cứu hộ khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân mất tích.

Được biết, cùng thời điểm này, tại địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế vẫn còn 3 người mất tích khác ở các khu vực phường Hương Trà, xã Đan Điền và phường Thanh Thủy. Công tác tìm kiếm vẫn đang được lực lượng cứu hộ khẩn trương triển khai.