Khoảnh khắc người cha bật khóc khi con gái sống sót trở về sau hơn 8 giờ lênh đênh trên biển
Sau hơn 8 giờ trôi dạt giữa biển, chị Trương Thị Ph được tàu Hải quân phát hiện, cứu sống. Khoảnh khắc con gái trở về đất liền, người cha bật khóc sau nhiều giờ nghĩ đến tình huống xấu nhất.
Trưa 9/8, tàu công tác thuộc Vùng 3 Hải quân đã cập cầu cảng Đồn Biên phòng Sơn Trà, đưa chị Trương Thị Ph (24 tuổi, ngụ xã Thăng Bình, TP Đà Nẵng) trở về đất liền an toàn sau một đêm được chăm sóc y tế trên biển.
Ngay khi chị Ph vừa đặt chân xuống bờ, ông Trương Văn Tường bước tới ôm chầm lấy con gái rồi bật khóc nức nở. Sự trở về bình an của con giúp người cha giải tỏa hoàn toàn áp lực tâm lý sau gần một ngày sống trong phấp phỏng.
Ông Tường liên tục ôm, dìu con di chuyển và nhẹ nhàng vỗ lưng trấn an tinh thần cô gái. Phía xa, mẹ chị Ph cũng không cầm được nước mắt mừng rỡ, bởi trước đó toàn thể gia đình từng nghĩ đến kịch bản tồi tệ nhất.
Cuộc đoàn tụ nghẹn ngào của gia đình cô gái
Sáng 8/8, tin tức con gái gặp sự cố sóng cuốn tại khu vực Mũi Nghê (bán đảo Sơn Trà) tới tai ông Tường khi ông đang làm đồng. Nhận tin dữ, người mẹ ngất xỉu tại xưởng may, còn ông Tường lập tức di chuyển ra hiện trường.
Có mặt tại khu vực gặp nạn, chứng kiến sóng lớn liên tục dập mạnh vào ghềnh đá giữa biển khơi bao la, ông Tường gần như suy sụp. “Nhìn hiện trường nơi con gặp nạn, tôi nghĩ chẳng còn cơ hội nào nữa. Sóng đập, biển mênh mông vậy sống sao được”, ông Tường nhớ lại.
Giữa lúc gia đình lập bàn cầu cúng và ngóng chờ trong vô vọng, lực lượng Biên phòng bất ngờ gọi điện thông báo Hải quân đã vớt được chị Ph. "Lúc đầu tôi vẫn chưa dám tin con gái còn sống. Chỉ khi được xem hình ảnh Ph trên tàu, tôi mới dần tin điều mình mong mỏi suốt nhiều giờ đã trở thành sự thật", ông Tường nhớ lại.
Đến khoảng 16h cùng ngày, cuộc gọi trực tiếp từ tàu Hải quân giúp người cha nghe trọn vẹn giọng nói của con gái. “Đến chiều nghe tin cháu được cứu, tôi mừng không nói nên lời”, ông chia sẻ.
Tuy nhiên, niềm vui đoàn tụ vẫn chưa trọn vẹn khi hai nạn nhân đi cùng nhóm vẫn bặt vô âm tín. “Hai cháu còn lại cũng là người cùng xóm, đến giờ vẫn chưa tìm thấy nên gia đình rất lo. Tôi không mong gì hơn, chỉ mong các lực lượng sớm tìm thấy hai cháu để trở về với gia đình. Làm cha mẹ, không ai chịu nổi cảnh này cả”, ông Tường trải lòng.
Hành trình 8 giờ sinh tồn giữa biển khơi
Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 6h ngày 8/8, khi nhóm 6 người đến khu vực ghềnh đá Mũi Nghê chụp ảnh. Ba cô gái gồm Trương Thị Ph, Mai Thị P và Trần Thị Ánh D (cùng sinh năm 2002, ngụ xã Thăng Bình) bất ngờ bị sóng cuốn ra xa.
Thấy vậy, anh Nguyễn Th (sinh năm 1996, ngụ xã Thăng Bình) lao xuống cứu cũng bị dòng nước cuốn đi. Anh Thái sau đó may mắn được một tàu cá phát hiện, cứu vớt và bàn giao cho cơ quan chức năng.
Dù không biết bơi, chị Ph vẫn cố gắng giữ sự bình tĩnh, áp dụng các kiến thức sinh tồn từng xem qua mạng Internet nhằm tránh bị kiệt sức. “Em cố giữ bình tĩnh tối đa, nằm ngửa và thả lỏng toàn bộ cơ thể để người tự nổi lên mặt nước, giúp bản thân có thể thở bình thường”, chị Ph kể.
Trong quá trình trôi dạt, chị nhặt được chiếc phao tự chế từ hai vật dụng nhựa cũ. Chị kê vật này dưới cổ để giữ phần đầu luôn nổi trên mặt nước, tiếp tục thả trôi tự do theo dòng hải lưu.
Nhẫn nại chịu đựng cơn khát rát họng và nham nhở cơn đói, cô gái trẻ quyết không uống nước biển để bảo toàn sức lực. Đến 14h15 cùng ngày, tàu Vùng 3 Hải quân phát hiện chị Ph đang lênh đênh cách Mũi Nghê khoảng 2 hải lý và tiến hành cứu vớt.
Sau khi được sơ cứu và hồi phục sức khỏe trên tàu, chị Ph xúc động: “Tôi rất biết ơn các lực lượng cứu hộ đã tìm thấy và chăm sóc sức khỏe cho tôi”. Nguyện vọng lớn nhất của chị hiện tại là hai người bạn đi cùng sớm được cứu hộ.
Hiện lực lượng Vùng 3 Hải quân cùng các cơ quan chức năng đang tích cực duy trì phương tiện, mở rộng diện tích tìm kiếm hai nạn nhân Mai Thị P và Trần Thị Ánh D trên biển.