Đời sống

Gia Lai: Gã đàn ông chặn đầu ô tô, thách thức 'biết bố tao là ai không' vì lý do không tưởng

Gây rối, chặn loạt ô tô và lớn tiếng thách thức tài xế giữa đường phố Gia Lai, người đàn ông sinh năm 1982 vừa bị cơ quan công an triệu tập, làm rõ nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn gia đình.

Theo báo Dân trí, Công an phường Pleiku hiện đang phối hợp cùng Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai tiến hành điều tra, làm rõ các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông của ông T.M.T. (44 tuổi, ngụ tại địa phương).

Trước đó, mạng xã hội lan truyền thông tin về một người đi xe máy biển kiểm soát 81B1-221.37 liên tục lạng lách, đánh võng và chặn ép nhiều ô tô vào đêm 23/6. Các hành vi này xảy ra trên diện rộng qua các tuyến phố Lê Lợi, Nguyễn Tất Thành và Hùng Vương.

Đáng chú ý, đối tượng này còn trực tiếp chặn đứng phương tiện, buông lời đe dọa thô bạo và thách thức người cầm lái. Đối tượng lớn tiếng: "Mày biết bố tao là ai không?".

vu-chan-dau-o-to
Công an phường Pleiku làm việc với ông T. (Ảnh: Công an phường Pleiku).

Dựa trên tin báo từ quần chúng, lực lượng chức năng đã nhanh chóng xác minh và triệu tập ông T. để làm việc. Tại cơ quan công an, bước đầu đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi gây rối nêu trên.

Về động cơ, ông T. khai do chán nản chuyện cá nhân khi vợ bỏ đi nên đã lái xe ra đường dạo mát. Khi di chuyển tới nút giao Trần Hưng Đạo - Hùng Vương, ông gặp một chiếc taxi chuyển hướng nhưng không bật đèn báo rẽ.

vu-chan-dau-o-to-thach-thuc
Ông T. chặn xe taxi và có lời lẽ thách thức, đe dọa tài xế (Ảnh: Cắt từ clip).

Cho rằng tài xế taxi vi phạm luật, ông T. lập tức tăng ga vượt lên, liên tục tông vào phần đầu chiếc xe này và xúc phạm người lái. Cơ quan chức năng đã tiến hành đo nồng độ cồn và kiểm tra ma túy cấp tốc với ông T.

Kết quả xét nghiệm biểu thị ông T. hoàn toàn không có nồng độ cồn trong khí thở và âm tính với các chất ma túy. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.