Giải trí

Hậu thắng kiện chồng Tây, Lan Phương tiết lộ hành động lạ giữa lúc kiệt sức giành quyền nuôi con

Vượt qua biến cố ly hôn đơn phương đầy sóng gió, diễn viên Lan Phương chính thức giành quyền nuôi dưỡng hai con gái sau phiên tòa phúc thẩm ngày 6/5. Nữ nghệ sĩ lần đầu trải lòng về những góc khuất cay đắng và nỗ lực đi tìm sự bình yên cho gia đình nhỏ.

Sáng 6/5/2026, phiên tòa phúc thẩm giải quyết vụ ly hôn giữa diễn viên Lan Phương và chồng cũ David Duffy (quốc tịch Anh) đã kết thúc tại Hà Nội. Phán quyết cuối cùng mang lại sự giải tỏa tâm lý lớn cho nữ diễn viên sau thời gian dài đối diện với áp lực pháp lý và đời tư.

Hội đồng xét xử quyết định bác bỏ đơn kháng cáo của David Duffy, giữ nguyên bản án sơ thẩm. Theo đó, Lan Phương trực tiếp nuôi dưỡng hai con gái. Chồng cũ có trách nhiệm cấp dưỡng 40 triệu đồng mỗi tháng cho các con và được quyền thăm nom theo quy định.

Ngay sau khi rời tòa, Lan Phương đã có những chia sẻ đầy xúc động về cột mốc này. "Phương nhớ mãi một buổi tối cách đây gần một năm khi nhìn lên bầu trời và tự hỏi: Cảm giác được tự do là như thế nào? Và đến 6/5/2026, Phương chính thức ly hôn và được quyền nuôi dưỡng 2 con gái nhỏ của mình”.

dien-vien-lan-phuong-1
Diễn viên Lan Phương hiện tại.

Cuộc hôn nhân của Lan Phương và David Duffy từng nhận được nhiều sự chú ý từ năm 2017. Cặp đôi đón con gái đầu lòng vào năm 2018 và bé thứ hai vào tháng 3/2024. Tuy nhiên, sự rạn nứt dẫn đến quyết định ly thân và đơn phương ly hôn của nữ diễn viên từ tháng 5/2025.

Để đi đến kết quả hiện tại, Lan Phương thừa nhận đã trải qua giai đoạn kiệt sức. Cô từng nỗ lực giữ vẻ ngoài mạnh mẽ trước mặt con trẻ nhưng lại đổ vỡ hoàn toàn khi nhận được sự quan tâm từ người lạ tại cổng trường học của con.

Cô hồi tưởng lại khoảnh khắc yếu lòng: "Phương cố gắng giữ tiếng khóc của mình nhỏ nhất có thể rồi không thể chịu được nữa chống tay vào chiếc xe máy để dọc hiên tường, gục xuống khóc”. Đó là lúc cô phải gồng mình che đậy sự rạn nứt.

dien-vien-lan-phuong-2
Lan Phương trở lại cuộc sống độc thân sau gần 10 năm.

Trong giây phút tuyệt vọng, một phụ nữ châu Âu lạ mặt đã đến an ủi cô. Lan Phương nghẹn ngào kể lại câu trả lời khi ấy: "Tôi chỉ mệt quá, cần khóc một lúc thôi". Sự thấu cảm bất ngờ từ một người xa lạ đã giúp nữ diễn viên có thêm sức mạnh.

Nữ diễn viên chia sẻ: "Phương vẫn ôm mặt khóc, rồi không chịu đựng nổi nữa, Phương ôm chị ấy và khóc nức nở trên vai chị cho đến khi dịu lại. Lòng tốt, sự chân thành và cái ôm chia sẻ mà Phương hay đọc trên sách báo, khoảnh khắc ấy Phương mới cảm nhận được".

Hiện tại, Lan Phương chọn cách sống chậm lại, học cách đối diện với cảm xúc cá nhân. Cô không còn ép buộc bản thân phải luôn cứng cỏi. Nữ diễn viên chia sẻ: ''Phương khóc để gột rửa, giải tỏa những áp lực, để sau đó lại có thể mỉm cười và nắm tay hai con đi tiếp”.

Lan Phương sinh năm 1983, là gương mặt thực lực của màn ảnh Việt với các bộ phim như Cô gái xấu xí, Thương ngày nắng về. Sau phán quyết của tòa, cô ưu tiên thiết lập ranh giới an toàn, xây dựng môi trường tâm lý ổn định nhất cho bản thân và các con.

Sự kiên cường của người mẹ là điểm tựa duy nhất giúp cô vượt qua sự thật nghiệt ngã của hôn nhân tan vỡ. Nữ diễn viên khẳng định: "Phương góp nhặt lòng tốt trong cuộc sống để cảm thấy an toàn, bình yên hơn một chút. Và đương nhiên, cái ôm của các con chính là động lực mạnh mẽ nhất của Phương vào lúc này".