Mức đầu tư 2 triệu USD cho phim ‘Thỏ ơi!!’ đang khiến dư luận xôn xao khi phim không có quá nhiều đại cảnh. Liệu Trấn Thành ‘vung tay quá trán’ hay đây là nước đi kinh doanh cao tay để mang về lợi nhuận hàng trăm tỷ đồng và xác lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu?
Chia sẻ về kinh phí thực hiện dự án "Thỏ ơi!!", Trấn Thành xác nhận con số đầu tư rơi vào khoảng gần 2 triệu USD (tương đương 52 tỷ đồng). Theo nam đạo diễn, đây là mức chi phí không hề nhỏ đối với một tác phẩm thuộc thể loại này, dẫn đến nhiều nghi ngại từ phía khán giả về tính hiệu quả trên màn ảnh.
Trước những thắc mắc về việc thiếu vắng các bối cảnh hoành tráng, Trấn Thành khẳng định phần lớn ngân sách nằm ở những hạng mục "ẩn". Anh thẳng thắn chia sẻ: “Mọi người đâu có ở trong đội ngũ sản xuất để biết tiền đi vào đâu”.
Theo Trấn Thành, dòng tiền được đổ vào các công đoạn tỉ mỉ như cải tạo bối cảnh, xử lý màu sắc và thiết kế mỹ thuật. Nhiều ngôi nhà được chọn làm bối cảnh nhưng do nội thất không phù hợp, ê-kíp phải chi tiền sơn sửa, thay đổi cấu trúc không gian để khớp với tính cách nhân vật.
Sau khi đóng máy, đoàn phim còn phải tốn thêm chi phí để hoàn trả nguyên trạng cho chủ nhà. Trấn Thành nhấn mạnh: “Những khoản đó khán giả nhìn vào không thấy, tưởng là không tốn bao nhiêu, nhưng thực tế chi phí rất lớn”. Điều này cho thấy sự cầu toàn cực độ của nam đạo diễn.
Bên cạnh chi phí cố định, biến số về thời gian cũng gây áp lực tài chính nặng nề. Trấn Thành lý giải, chỉ cần lịch quay kéo dài thêm vài ngày, hàng loạt chi phí về nhân sự, thiết bị và hậu cần sẽ phát sinh. “Có những khoản tiền vô hình mà nếu không ở trong ngành sản xuất phim thì rất khó hình dung được”, anh cho biết thêm.
Dù có dự trù từ trước, nam nghệ sĩ sẵn sàng "cắn răng" chi thêm tiền nếu sản phẩm chưa đạt yêu cầu. Quan điểm làm nghề của anh là không thỏa hiệp với chất lượng vì giới hạn ngân sách. Anh khẳng định: “Nếu đã làm thì phải làm cho tới nơi tới chốn”.
Việc kiêm nhiệm vai trò đạo diễn, nhà sản xuất và nhà đầu tư mang lại cho Trấn Thành quyền tự quyết tuyệt đối. Anh bày tỏ sự cảm thông với những đồng nghiệp phải làm việc trong khuôn khổ ngân sách gò bó và lịch trình diễn viên thiếu linh hoạt.
Nói về vấn đề tài chính, Trấn Thành bộc bạch: “Có những đạo diễn chỉ được giao một mức ngân sách nhất định, không được phép vượt quá, trong khi còn phải phụ thuộc vào lịch của ngôi sao hay nhiều yếu tố khách quan khác. Làm phim trong điều kiện như vậy thực sự rất thử thách”.
Tính đến hết ngày 1/3, Box Office Vietnam ghi nhận "Thỏ ơi!!" đã đạt 386 tỷ đồng. Nếu phim cán mốc 400 tỷ, sau khi khấu trừ 8% thuế VAT và 5% phí phát hành, doanh thu thực tế còn lại khoảng 350 tỷ đồng. Theo tỷ lệ chia sẻ 50-50 với nhà rạp, phía Trấn Thành thu về gần 175 tỷ đồng.
Tiếp tục trừ đi 8% phí phát hành trên phần doanh thu này, số tiền còn lại ước tính khoảng 161 tỷ đồng. Với vốn sản xuất 50 tỷ, lợi nhuận trước marketing có thể vượt 110 tỷ đồng. Ngay cả khi tính toán các chi phí quảng bá, lợi nhuận ròng dự kiến vẫn tiệm cận hoặc vượt ngưỡng 100 tỷ đồng.
Nếu kịch bản doanh thu trên thành hiện thực, Trấn Thành sẽ trở thành đạo diễn Việt Nam đầu tiên có tổng doanh thu các phim vượt mốc 2.000 tỷ đồng. Đây là cột mốc mang tính biểu tượng, khẳng định vị thế độc tôn của anh tại thị trường điện ảnh nội địa hiện nay.
Về ý kiến cho rằng tỷ lệ chiết khấu của nhà rạp (thường từ 50-60%) là quá cao, các chuyên gia nhìn nhận đây là quy luật kinh tế. Hệ thống rạp phải gánh chi phí mặt bằng đắt đỏ, vận hành máy móc và nhân sự, trong khi doanh thu vé mỗi ngày luôn biến động theo sức hút của phim.
Giai đoạn tuần đầu công chiếu luôn có rủi ro cao nhất, do đó việc nhà rạp hưởng tỷ lệ cao hơn là thông lệ phổ biến để đảm bảo hiệu quả kinh doanh. Tuy nhiên, con số lợi nhuận cuối cùng của Trấn Thành vẫn có thể thay đổi tùy vào các thỏa thuận riêng biệt giữa nhà phát hành và các cụm rạp.