Đời sống

Thực hư vụ Tướng Mỹ mất kiểm soát tại Kiev: Bỏ lại các tài liệu mật trên tàu để đi... nhậu?

Văn phòng Tổng thanh tra Lầu Năm Góc vừa công bố báo cáo gây sốc về Tướng Antonio Aguto. Ông bị cáo buộc xuất hiện trong tình trạng say xỉn tại các cuộc họp cấp cao ở Kiev và làm thất lạc tài liệu mật trên một chuyến tàu hỏa tại Ba Lan.

Theo báo cáo từ cơ quan thanh tra Bộ Quốc phòng Mỹ, Tướng Antonio Aguto - người từng đứng đầu lực lượng điều phối hỗ trợ Ukraine (SAG-U) - đã vi phạm nghiêm trọng các quy định an ninh. Sai phạm xảy ra trong bối cảnh ông đang thực hiện nhiệm vụ quan trọng tại Kiev.

"Aguto đã mang các tài liệu mật vào Ukraine trái với chỉ thị của Đại sứ Mỹ và sau đó bỏ lại các tài liệu mật này trên một chuyến tàu Ukraine ở Ba Lan trong chuyến trở về Đức". Hành vi này hiện đã được kiến nghị chuyển hồ sơ sang Cục An ninh Đặc biệt của Lầu Năm Góc xử lý.

tuong-my-say-xin
Ảnh minh họa AI

Không dừng lại ở việc làm mất tài liệu, vị tướng này còn bị tố cáo về hành vi thiếu chuẩn mực. Cụ thể, ông xuất hiện trong trạng thái say xỉn tại buổi làm việc với Ngoại trưởng Mỹ do Đại sứ Mỹ ở Ukraine chủ trì, cùng một cuộc họp khác với hai tướng lĩnh nước sở tại.

Chuỗi sự việc diễn ra trong chuyến công tác kéo dài 9 ngày, bắt đầu từ tháng 5/2024. Báo cáo ghi nhận: "Từ ngày 20 đến ngày 24 tháng 5 năm 2024, Bộ Quốc phòng đã nhận được ba đơn khiếu nại nặc danh có chứa các cáo buộc chống lại Aguto".

Đáng chú ý, một buổi nhậu được xác định diễn ra vào ngày 13/5/2024. Sau bữa tối, tại phòng riêng, hai nhân chứng khẳng định đã thấy Aguto ngã ngửa và đập đầu vào tường. Sáng hôm sau, vị tướng này xuất hiện với một vết bầm rõ rệt trên trán.

Sau những lùm xùm trên, đơn vị SAG-U đã được bàn giao cho Trung tướng Curtis Buzzard tiếp quản. Hiện tại, ông Buzzard là người kế nhiệm vai trò điều phối các hoạt động hỗ trợ cho cơ quan tình báo Ukraine thay cho ông Aguto.