Mối quan hệ sống chung như vợ chồng tại TPHCM kết thúc bằng án mạng đau lòng. Tại phiên sơ thẩm, nhiều tình tiết xoay quanh cơn ghen, hành vi phạm tội và trách nhiệm pháp lý vẫn chưa được làm rõ.
Theo báo Dân trí, ngày 3/2, Tòa án nhân dân TPHCM đã mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Trần Văn Hưng (40 tuổi, quê Hưng Yên) về hành vi Giết người. Vụ án thu hút sự chú ý bởi tình tiết nạn nhân và hung thủ vốn đang chung sống như vợ chồng.
Theo hồ sơ vụ án, mối quan hệ giữa Hưng và chị M. bắt đầu từ tháng 2/2024 tại phường Trung Mỹ Tây. Dù từng đổ vỡ hôn nhân và đã bàn tính chuyện trăm năm với chị M., Hưng lại thường xuyên ghen tuông vô lối.
Đỉnh điểm vào tối 21/9/2024, mâu thuẫn bùng phát dữ dội. Trong cơn nóng giận, Hưng buông lời nhục mạ chị M.. Phản ứng lại, người phụ nữ này đã dùng dao gây thương tích cho Hưng ngay tại khu vực bếp.
Ngay lập tức, bị cáo đáp trả bằng những nhát dao chí mạng khiến chị M. gục tại chỗ. Sau khi thấy nạn nhân không còn khả năng kháng cự, Hưng đã tự đâm bản thân với ý định tự sát để kết thúc mọi chuyện.
Dù được người dân phát hiện kịp thời, chị M. đã tử vong trước khi tới bệnh viện. Về phía hung thủ, nhờ được cấp cứu, Trần Văn Hưng đã thoát khỏi cơn nguy kịch và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Tại phiên tòa, Hưng bày tỏ sự hối hận và khai nhận bản thân chịu áp lực tâm lý. Bị cáo biện minh: “Mình bị chị M. tấn công trước, do bức xúc nên không kịp đưa nạn nhân đi cấp cứu”.
Phía gia đình bị hại tỏ ra vô cùng bức xúc trước hành vi của bị cáo. Đại diện phía nạn nhân đã chính thức yêu cầu Hưng phải bồi thường thiệt hại với số tiền lên đến hơn 1 tỷ đồng.
Sau thời gian xét hỏi công khai, Hội đồng xét xử đánh giá hồ sơ vụ án còn nhiều điểm mâu thuẫn. Nhằm đảm bảo tính khách quan và đúng người đúng tội, tòa quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.