Nghẹn ngào cảnh cứu nạn 3 cha con bị sóng cuốn tại biển Mỹ Khê: Hé lộ tình tiết đau lòng
Tắm biển Mỹ Khê dịp mùng 5 Tết, ba cha con không may bị sóng lớn cuốn xa bờ. Một bé trai tử vong, người cha mất tích, bé gái vừa qua cơn nguy kịch sau khi được cứu kịp thời.
Theo báo Dân trí, chiều 21/2 (tức mùng 5 Tết), một vụ tai nạn đuối nước nghiêm trọng đã xảy ra tại bãi biển Mỹ Khê, tỉnh Quảng Ngãi. Sự việc khiến một gia đình từ Đắk Lắk rơi vào cảnh ly tán ngay trong kỳ nghỉ lễ.
Nạn nhân là anh T.N.T. (38 tuổi) cùng hai con nhỏ (bé gái 13 tuổi và bé trai 10 tuổi). Khi đang tắm biển, cả ba người bất ngờ bị những đợt sóng mạnh kéo ra xa bờ, dẫn đến tình trạng đuối nước tập thể.
Ngay khi phát hiện sự cố lúc 14h30, người dân địa phương đã lập tức ứng cứu. Bé gái được đưa vào bờ và chuyển đi cấp cứu kịp thời. Tuy nhiên, bé trai được tìm thấy sau đó đã không qua khỏi.
Đại diện lãnh đạo xã Tịnh Khê xác nhận tình trạng sức khỏe của con gái anh T. hiện đã ổn định. Người này cho biết: “Nhờ được sơ cứu rồi đưa đến cơ sở y tế kịp thời nên bé gái đã qua cơn nguy kịch”.
Hiện tại, tung tích của người cha vẫn là một ẩn số. Các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi đang nỗ lực triển khai công tác tìm kiếm anh T. trên diện rộng quanh khu vực xảy ra tai nạn.
Bãi biển Mỹ Khê, nằm cách trung tâm tỉnh Quảng Ngãi khoảng 13km, thường xuyên đón lượng khách khổng lồ vào dịp Tết. Dù có cảnh báo về dòng chảy xa bờ và biển động, tai nạn đáng tiếc vẫn không thể ngăn chặn.
Tổ quản lý bãi biển cho biết đã liên tục bố trí nhân sự theo dõi và nhắc nhở du khách. Tuy nhiên, thời tiết xấu và sóng lớn những ngày qua đã tạo ra những bẫy nước nguy hiểm cho người tắm biển.
Vụ việc là lời cảnh báo đau xót cho du khách khi vui chơi tại các vùng biển có địa hình phức tạp, đặc biệt trong những ngày thời tiết biến động. Công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích vẫn đang được ưu tiên hàng đầu.