Đời sống

Lật tẩy kế hoạch của kẻ sát hại vợ bằng điện: Giấu tang vật vào máy giặt rồi giả vờ đau khổ

Từ sợi dây điện bị lột vỏ giấu trong máy giặt, Công an đã lật tẩy bộ mặt thật của Lê Văn Thương. Đằng sau vỏ bọc người chồng đau khổ vì vợ bị ‘tai nạn điện’ là một kế hoạch sát hại dã man do mâu thuẫn âm ỉ từ việc ly hôn.

Theo báo VnExpress, đêm 9/2/2026 (cận Tết Bính Ngọ), Công an phường Bình Phước tiếp nhận thông tin một phụ nữ 46 tuổi nhập viện cấp cứu do "tai nạn điện". Tại hiện trường là căn phòng trọ nhỏ, lực lượng chức năng ghi nhận mùi khét và nhiều vết máu. Đồ đạc được dọn dẹp sơ sài nhưng vẫn lộ ra những dấu vết đáng ngờ.

Kiểm tra kỹ chiếc máy giặt ở góc phòng, cảnh sát phát hiện đoạn dây điện dài 2m bị lột lớp nhựa cách điện ở một đầu. Ngay lúc này, Lê Văn Thương (53 tuổi, chồng nạn nhân) – nhân chứng duy nhất – đột ngột rời bệnh viện sau cuộc điện thoại lạ, bắt xe trốn về Cà Mau.

Sáng 10/2, tổ công tác Công an phường Bình Phước lập tức lên đường về Đất Mũi để ngăn nghi can lẩn trốn vào rừng đước. Một trinh sát kể lại: "Anh em chỉ kịp ăn vội ổ bánh mì trên xe. Mục tiêu là tiếp cận nghi can nhanh nhất, tránh để hắn lẩn trốn vào các khu rừng đước".

nghi-pham-sat-hai-vo-bang-day-dien
Nghi phạm Lê Văn Thương tại cơ quan điều tra. Ảnh: Thái Hà

Phối hợp với Công an xã Khánh An, tổ công tác đã mời Thương về làm việc. Đối diện với cán bộ điều tra, Thương vẫn giữ thái độ bình thản. Đối tượng khẳng định vợ mình "xui rủi bị tai nạn điện", còn bản thân về quê chỉ nhằm mục đích xoay xở tiền viện phí lo cho vợ.

Sau khi bị di lý về Đồng Nai, Thương tiếp tục dùng chiêu bài tâm lý, thể hiện sự đau khổ tột cùng để né tránh các câu hỏi về mâu thuẫn gia đình. Thương một mực khẳng định vợ vô tình chạm vào dây điện máy giặt bị hở, bản thân chỉ là người chạy đến ứng cứu.

Nhận diện đối tượng đang dùng "vỏ bọc tình cảm" để che giấu tội lỗi, Thượng tá Nguyễn Đức Thành, Trưởng Công an phường Bình Phước, đã trực tiếp đấu tranh. Bằng các lập luận sắc bén và chứng cứ thu thập được tại hiện trường, lực lượng chức năng đã buộc Thương phải cúi đầu nhận tội.

sat-hai-vo-bang-day-dien
Sợi dây điện lột vỏ tố cáo người chồng tàn ác. Ảnh: Thái Hà

Thương khai nhận, từ cuối năm 2025, do nghi ngờ vợ ngoại tình nên hai người thường xuyên nảy sinh cự cãi. Đỉnh điểm là khi Thương muốn cả nhà bỏ việc ở Đồng Nai về quê sinh sống nhưng người vợ không đồng ý và yêu cầu ly hôn.

Đỉnh điểm sự việc xảy ra vào rạng sáng 8/2, khi vợ con đang ngủ say, Thương lấy đoạn dây điện cũ cắm trực tiếp vào nguồn 220V rồi tiếp cận vợ. Sợi dây điện rơi trúng vùng đầu và cổ khiến nạn nhân bị giật bất tỉnh, chảy máu miệng. Khi con trai thức giấc, Thương vờ cùng con đưa vợ đi cấp cứu rồi quay lại giấu dây điện, xóa dấu vết.

Hiện Lê Văn Thương đang bị Công an tỉnh Đồng Nai tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi Giết người.