Dù đang gồng mình chống chọi với căn bệnh ung thư và nghịch cảnh ngặt nghèo, cha con ông Cao Hữu Tình vẫn không ngần ngại lao xuống dòng sông Gianh buốt giá để giành giật sự sống cho các nạn nhân vụ chìm đò thương tâm ngay giữa những ngày Tết.
Theo báo Dân trí, trưa mùng 3 Tết (19/2), một vụ tai nạn chìm đò kinh hoàng đã xảy ra trên sông Gianh, đoạn qua địa bàn xã Tuyên Bình, tỉnh Quảng Trị. Giữa khoảnh khắc sinh tử, sự xuất hiện kịp thời của cha con ông Cao Hữu Tình (SN 1978) và Cao Hoàng Anh Đức (SN 2011) đã trở thành tia hy vọng cuối cùng cho các nạn nhân.
Khi đang trên đường đi chúc Tết, ông Tình phát hiện nhiều người đang chới với giữa dòng nước. Ngay lập tức, ông điều khiển đò tiếp cận, còn con trai lao thẳng xuống dòng nước lạnh để ứng cứu. Bằng nỗ lực phi thường, hai cha con đã đưa được 5 người lên bờ, trong đó có 3 người may mắn sống sót.
Nhớ lại giây phút đó, ông Tình bùi ngùi chia sẻ: “Ban đầu tôi nghĩ ai đó say rượu, ngã xuống nước nên điều khiển đò lại gần để kéo họ vào. Đến nơi mới biết nhiều người bị nạn, tôi và con trai cứu sống được 3 người”.
Dù đã cố gắng hết sức, nhưng nỗi đau vẫn hiện hữu khi không thể cứu toàn bộ nạn nhân. Ông Tình xót xa: "Có cháu bé khoảng 3 tuổi tôi đưa được lên đò để sơ cứu, tiếc là cháu không qua khỏi. Một phụ nữ lớn tuổi khi con tôi đưa được vào bờ đã tử vong".
Đây không phải lần đầu tiên gia đình ngư dân này cứu người. Gắn bó với nghề chài lưới trên sông Gianh từ nhỏ, ông Tình cùng các con đã trực tiếp cứu vớt tổng cộng 14 người gặp nạn, giữ lại mạng sống cho 6 trường hợp. Điển hình là năm 2019 cứu bé gái 10 tuổi và năm 2025 cứu hai vợ chồng chìm đò.
Sau chuyến cứu hộ định mệnh mùng 3 Tết, cả hai cha con đều bị nhiễm lạnh nặng, giọng khản đặc và hỏng điện thoại. Tuy nhiên, ít ai biết rằng đằng sau hành động nghĩa hiệp ấy là một gia cảnh vô cùng bi đát, nơi bệnh tật và cái nghèo đang bủa vây từng thành viên.
Hiện tại, ông Tình đang phải điều trị ung thư tuyến giáp, vợ ông bị động kinh, còn con trai út 5 tuổi mắc bệnh tim bẩm sinh. Mọi gánh nặng kinh tế đổ dồn lên vai ông và con trai cả Anh Đức (đang học lớp 10). Nghề đánh cá thuê là nguồn thu nhập duy nhất nuôi cả gia đình.
Anh Đức ngậm ngùi tâm sự về hoàn cảnh gia đình mình: "Bố cháu cứ 2 tháng lại phải vào bệnh viện điều trị ung thư một lần. Mẹ và em đều bị bệnh nên cháu phải phụ bố đi đánh cá. Vừa rồi cứu được 3 người cháu rất mừng, tiếc là không thể cứu hết tất cả mọi người".
Về phía gia đình gặp nạn, chị Nguyễn Thị Bích Hà cùng 4 con và bố mẹ chồng gặp nạn khi đang đi chúc Tết. Vụ việc khiến mẹ chồng, bố chồng và hai con gái của chị tử vong. Chồng chị Hà thời điểm đó cũng đang phải chăm sóc bố vợ nằm viện, gia cảnh vốn đã khó khăn nay càng thêm kiệt quệ.
Trước hành động dũng cảm của cha con ông Tình, chính quyền xã Tuyên Bình cho biết đang lên kế hoạch khen thưởng kịp thời. Câu chuyện về lòng tốt giữa nghịch cảnh của gia đình ngư dân nghèo đang lay động mạnh mẽ cộng đồng những ngày đầu năm mới.