Chỉ vì sự hung hãn vô cớ và cơn thịnh nộ sau bàn nhậu, một nhóm thanh niên tại Cà Mau đã phải nhận cái kết đắng trước pháp luật. Chỉ một câu hỏi hống hách và những nhát dao oan nghiệt đã đẩy các bị cáo vào vòng lao lý.
Theo báo Người Lao Động, ngày 10/2, TAND tỉnh Cà Mau đã khép lại phiên tòa sơ thẩm, đưa ra bản án nghiêm khắc cho nhóm đối tượng côn đồ. Cụ thể, bị cáo Nguyễn Tấn Dũng nhận mức án 6 năm 9 tháng tù. Hai đồng phạm là Nguyễn Chí Nguyên và Trần Trí An cùng nhận mức án 4 năm 6 tháng tù.
Cả ba bị tuyên phạt về tội "Giết người" và "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng". Vụ án bắt nguồn từ một mâu thuẫn bộc phát khi nhóm này đang ăn nhậu tại phường Tân Thành vào rạng sáng ngày 8/3/2025.
Sau khi bị một nhóm người lạ mặt tấn công tại quán nhưng không gây thương tích, Dũng cùng đồng bọn đã không báo cảnh sát mà tự ý mang theo dao, đi xe máy truy lùng "đối thủ" để trả thù.
Khi di chuyển đến khu vực bờ kè, nhóm bị cáo phát hiện anh Ph.V.M. và anh L.V.A. đang đứng ven đường. Sau khi xác định đây là mục tiêu, Dũng tiếp cận và lớn tiếng hỏi: "Mày nhìn cái gì".
Mặc dù nạn nhân đã phân bua: "Không có anh ơi, em đang nghe điện thoại", nhưng Dũng vẫn hung hãn dùng hung khí chém liên tiếp vào đầu anh M. Thậm chí, đối tượng này còn truy sát anh A. nhưng không trúng.
Trong lúc Dũng gây án, Nguyên và An không can ngăn mà đứng quan sát, sau đó chở Dũng tẩu thoát khỏi hiện trường. Hành vi của các bị cáo đã gây phẫn nộ cho dư luận vì tính chất liều lĩnh, coi thường mạng sống người khác.
Theo kết luận của cơ quan chức năng, hành vi bạo lực của nhóm thanh niên đã khiến anh M. chịu tỉ lệ tổn thương cơ thể lên đến 29%. Đây là minh chứng cho sự nguy hiểm từ hung khí quân dụng và tư duy hành xử côn đồ của các bị cáo.