Tiệc quê Đình Bắc biến thành ‘concert thu nhỏ’: Vua phá lưới U23 Việt Nam ‘cầu cứu’ giữa 2.000 người
Trở về sau kỳ tích lịch sử tại U23 châu Á 2026, tiền đạo Đình Bắc bất ngờ rơi vào tình huống ‘dở khóc dở cười’. Với sự xuất hiện của hơn 2.000 người hâm mộ vây kín, bữa tiệc tri ân tại quê nhà Nghệ An bỗng chốc biến thành một ‘biển người’ náo nhiệt.
Theo Tạp chí Phụ nữ Mới, chiều 28/1, một sự kiện đặc biệt đã diễn ra tại sân bóng xóm Hưng Yên Bắc 2 (xã Yên Trung, Nghệ An). Gia đình cầu thủ Nguyễn Đình Bắc (sinh năm 2004) đã tổ chức buổi tiệc quy mô lớn để chung vui cùng bà con sau thành công vang dội của anh tại giải U23 châu Á 2026.
Tiệc bắt đầu từ 16h40 nhưng sức nóng đã lan tỏa từ sớm. Với tính chất công khai, buổi lễ không chỉ đón tiếp người thân, bạn bè mà còn thu hút hàng nghìn người hâm mộ từ phương xa đổ về. Gia đình nam cầu thủ đã chuẩn bị rạp, bàn ghế và cỗ quê để đón khách.
Đặc biệt, lượng người đổ về quê nhà Đình Bắc càng tăng đột biến. Theo ghi nhận, tính đến chiều tối, con số lên đến khoảng 2.000 người, biến không gian tiệc quê trở nên chật chội. Những hình ảnh lan truyền cho thấy Đình Bắc luôn ở vị trí trung tâm, bị bao vây bởi đám đông xin chữ ký và chụp ảnh kỷ niệm.
Tình trạng chen lấn khiến tiền đạo sinh năm 2004 gần như không thể di chuyển hay dùng bữa. Trước áp lực quá lớn từ người hâm mộ, Đình Bắc đã phải lên tiếng kêu gọi: “Mọi người ơi, thông cảm cho em, em không thể chụp hết từng này người được. Mong mọi người thông cảm cho em”.
Chứng kiến con trai bị quá tải giữa "vòng vây", ông Nguyễn Đình Ấp - bố của nam cầu thủ đã phải cầm micro điều phối trật tự. Ông mong mỏi đám đông giãn ra để Đình Bắc có thể đi tới từng bàn giao lưu, cảm ơn quan khách một cách an toàn.
Nhằm làm giảm bớt sự căng thẳng, ông Ấp nửa đùa nửa thật rằng nếu mọi người cứ tràn lên sân khấu cùng lúc, ông sẽ đưa con trai về nhà để đi ngủ. Câu nói hóm hỉnh này nhận được những tràng cười sảng khoái, giúp không khí bớt ngột ngạt.
Đồng thời, bố nam tiền đạo cũng bày tỏ: “Mọi người thông cảm, để từng nhóm một cho cháu dễ di chuyển”. Gia đình nhấn mạnh mục tiêu cao nhất là bảo vệ sức khỏe cho Đình Bắc và đảm bảo an toàn cho tất cả khách mời tham dự.
Trước đó, ông Nguyễn Đình Ấp chia sẻ rằng bữa tiệc được tổ chức ngay khi con trai từ Saudi Arabia trở về. Đây là dịp để gia đình gửi lời tri ân sâu sắc đến xóm giềng và người hâm mộ đã sát cánh ủng hộ Đình Bắc trong suốt hành trình sự nghiệp.
Dù tiệc tàn lúc 19h, cơn sốt "vua phá lưới" vẫn chưa hạ nhiệt. Rất đông người dân vẫn đứng chờ ngoài cổng và sân nhà nam cầu thủ với hy vọng có được tấm hình chung. Nhiều cư dân mạng hóm hỉnh so sánh việc đứng giữa "biển người" này còn vắt kiệt sức hơn cả 95 phút thi đấu.
Tại giải U23 châu Á 2026 vừa qua, Đình Bắc đã tạo nên cột mốc lịch sử khi là cầu thủ Việt Nam đầu tiên giành danh hiệu Vua phá lưới. Sau vài ngày nghỉ ngơi tại quê nhà, anh sẽ hội quân cùng CLB CAHN để chuẩn bị cho các mục tiêu sắp tới.