Đời sống

Kinh ngạc ‘triệu phú’ xe lăn: Sáng đi ăn xin, tối về thu nợ lãi của cả khu chợ sầm uất

Đằng sau người đàn ông mắc bệnh phong chuyên ngồi xe đẩy tại khu chợ sầm uất nhất thành phố để ăn xin, là một khối tài sản khổng lồ cùng mạng lưới cho vay lấy lãi khiến cơ quan chức năng ngỡ ngàng.

Theo báo Dân trí, hàng ngày, tại khu chợ Sarafa nhộn nhịp nhất thành phố Indore (Ấn Độ), người dân đã quen thuộc với hình ảnh ông Mangilal. Trên chiếc xe sắt tự chế gắn bánh bi, ông dùng đôi tay xỏ trong giày để đẩy cơ thể di chuyển qua các gian hàng. Dù không mở lời xin tiền, vẻ ngoài tàn tật của ông vẫn khiến người qua đường tự nguyện quyên góp.

Sự thật về đời tư của ông Mangilal chỉ bắt đầu lộ diện khi Sở Phụ nữ và Phát triển Trẻ em thành phố triển khai chiến dịch rà soát người lang thang. Tối 18/1, lực lượng chức năng tiếp cận người đàn ông này vì cho rằng đây là một trường hợp yếu thế cần hỗ trợ. Tuy nhiên, kết quả xác minh sau đó đã gây chấn động dư luận.

nguoi-an-xin-mac-benh-phong-so-huu-khoi-tai-san-bat-ngo-1
Người đàn ông ăn xin bị phát hiện sở hữu nhiều tài sản (Ảnh: News).

Qua điều tra, ông Mangilal không hề nghèo khổ như vẻ bề ngoài. Ngược lại, người đàn ông này sở hữu khối tài sản đáng mơ ước gồm 3 căn nhà, trong đó có một tòa nhà cao 3 tầng tại vị trí đắc địa. Ngoài ra, ông còn sở hữu 3 xe tuk tuk và 1 chiếc ô tô đang được cho thuê để thu lợi nhuận hàng tháng.

Đáng chú ý, cơ quan chức năng phát hiện Mangilal còn chiếm dụng một căn hộ một phòng ngủ thuộc chương trình nhà ở cho người nghèo (PMAY). Việc một "triệu phú" sở hữu nhiều bất động sản vẫn nhận trợ cấp từ nhà nước dành cho đối tượng khuyết tật đã gây nên làn sóng bất bình lớn trong cộng đồng địa phương.

nguoi-an-xin-mac-benh-phong-so-huu-khoi-tai-san-bat-ngo-2
Người đàn ông ăn xin bị phát hiện sở hữu nhiều tài sản (Ảnh: News).

Cách thức tích lũy tài sản của Mangilal cũng rất đặc biệt. Mỗi ngày, ông thu về khoảng 400 - 500 rupee từ lòng hảo tâm. Toàn bộ số tiền này không dùng cho sinh hoạt mà được biến thành vốn lưu động. Ông thừa nhận dùng tiền ăn xin để cho các tiểu thương tại chợ Sarafa vay ngắn hạn theo ngày hoặc tuần.

Ước tính tổng số tiền ông đã tung ra thị trường cho vay đạt ngưỡng 400.000 - 500.000 rupee. Với việc tính lãi suất cao, mỗi tối ông quay lại chợ để thu hồi cả gốc lẫn lãi, mang về nguồn thu hàng nghìn rupee. Hệ thống "tín dụng đen" thầm lặng này đã vận hành bền bỉ từ giai đoạn 2021-2022 cho đến nay.

Ông Dinesh Mishra, cán bộ phụ trách chiến dịch, cho biết: “Mangilal hiện được đưa về Trung tâm Sevadham Ashram tại thành phố Ujjain”. Hiện tại, toàn bộ tài khoản ngân hàng và tài sản của ông đang bị niêm phong để điều tra. Cơ quan chức năng cũng sẽ triệu tập những tiểu thương có liên quan đến việc vay tiền của người này.

Vụ việc trở thành một lát cắt đặc biệt trong chiến dịch chống ăn xin tại Indore, được triển khai từ tháng 2/2024. Thành phố ghi nhận khoảng 6.500 người ăn xin, trong đó 4.500 người đã từ bỏ hành vi này, 1.600 người được đưa vào trung tâm phục hồi và 172 trẻ em đã được đến trường.