Đời sống

Khoảnh khắc giao thừa tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội: Những ‘công dân 2026’ đầu tiên cất tiếng khóc

Trong khoảnh khắc năm 2025 khép lại, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội trở thành nơi đón chào những ‘công dân 2026’ đầu tiên. Tiếng khóc trẻ thơ vang lên giữa đêm giao thừa, mang theo niềm hạnh phúc vỡ òa của gia đình và đội ngũ y bác sĩ.

Theo báo Dân trí, khi đồng hồ tiến dần về thời khắc giao thừa 31/12/2025, không khí tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội vẫn khẩn trương. Hơn 30 sản phụ đang bước vào những giờ phút quyết định, khiến guồng quay chuyên môn không cho phép bất kỳ sự chậm trễ nào.

dua-vo-di-sinh-2026

Dọc các hành lang và khu vực chờ, người thân sản phụ ngồi kín ghế. Ánh mắt lo lắng xen lẫn kỳ vọng hiện rõ trên từng gương mặt, nhất là khi từng phút cuối của năm cũ trôi qua trong sự hồi hộp khó giấu.

Tại Phòng khám Cấp cứu C1, ca trực đêm giao thừa gồm 2 bác sĩ và 5 điều dưỡng liên tục tiếp nhận sản phụ có dấu hiệu chuyển dạ. Các bước thăm khám, đánh giá và hoàn thiện hồ sơ nhập viện được tiến hành nhanh chóng trước khi chuyển lên khoa nội trú.

phong-cap-cuu
Anh Tháo nắm chặt tay vợ trước giờ em bé chào đời

 

Khoảng 21h27, một sản phụ mang thai 34 tuần 4 ngày nhập viện do vỡ ối. ThS.BS Lưu Quyền Anh cho biết: "Với trường hợp vỡ ối ở tuổi thai này, sản phụ sẽ được chỉ định siêu âm và làm các xét nghiệm cần thiết để hoàn thiện hồ sơ sinh. Em bé có thể chào đời sớm, trong khoảng 24 đến 48 tiếng".

Trước cửa phòng cấp cứu, anh Thái (31 tuổi) nắm chặt tay vợ là Phương Anh (26 tuổi), đang mang thai 38 tuần 2 ngày. Do xuất hiện cơn gò nhiều và huyết áp tăng, cặp vợ chồng quyết định vào viện sớm dù nhà ở xa.

Ở khoa Đẻ thường A2, vợ chồng Nhật Linh (20 tuổi) và Minh Hiếu (25 tuổi) chờ đón đứa con đầu lòng. Minh Hiếu chia sẻ: "Năm nay thay vì Countdown ở phố, chúng tôi lại có một lễ "đếm ngược" đặc biệt. Tôi mong nghe tiếng con khóc trong ngày đầu tiên của năm mới, như một dấu mốc để cả hai bước sang một chặng đường mới, trở thành bố mẹ".

dua-vo-di-de-2026

Gần thời khắc giao thừa, tiếng bước chân vội vã xen lẫn tiếng khóc trẻ sơ sinh vang lên trên hành lang. Mỗi âm thanh ấy khiến người chờ bên ngoài khẽ thở phào, niềm vui lan tỏa trong ánh nhìn và nụ cười.

sinh-de

23h50, sản phụ Thanh Năng (thai 39 tuần) được đưa vào phòng mổ. Đúng 0h05 ngày 1/1/2026, em bé cất tiếng khóc chào đời. BSCKII Nguyễn Xuân Hải cho biết: "Mặc dù đã thực hiện nhiều ca đỡ đẻ nhưng đón những em bé chào đời vào khoảnh khắc giao thời luôn đem lại một cảm xúc đặc biệt với tôi… Hiện sức khỏe của mẹ và bé đều ổn định. Cầu mong con luôn được bình an".

em-be-chao-doi

Chỉ 30 phút sau, một em bé khác tiếp tục chào đời trong phòng mổ kế bên. Xuyên suốt đêm giao thừa, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội vẫn sáng đèn, lặng lẽ thực hiện sứ mệnh đón những “công dân 2026” đầu tiên trong sự tận tâm và chuyên nghiệp.

em-be
em-be-2026