Một vụ việc nghiêm trọng xảy ra rạng sáng tại Nghệ An khi người mẹ bị cho là dùng dao gây thương tích cho con gái hơn một tuổi và tự làm đau chính mình. Các nạn nhân đang được theo dõi tại bệnh viện.
Theo báo Dân trí, rạng sáng 29/12, tại bản Tân Sơn, xã Môn Sơn (tỉnh Nghệ An) xảy ra vụ việc khiến nhiều người bàng hoàng khi một người mẹ bị nghi dùng dao gây thương tích cho con gái nhỏ, sau đó tự gây thương tích cho bản thân.
Cùng ngày, ông Phạm Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND xã Môn Sơn, xác nhận thông tin liên quan đến bà L.T.N. (SN 1977). Theo xác minh ban đầu, người phụ nữ này được cho là có biểu hiện tâm lý bất ổn trước khi xảy ra vụ việc.
Vụ việc xảy ra vào khoảng hơn 1h ngày 24/12, bà N. đang ngủ cùng hai con gái là cháu L.T.B.T. (SN 2023) và cháu L.T.H. (SN 2013). Trong lúc đêm khuya, bà N. bất ngờ tỉnh dậy, la hét rồi dùng dao cứa vào vùng cổ của cháu T.
Nghe tiếng kêu cứu, cháu H. đã hoảng sợ tri hô, đánh thức anh trai là L.V.T. (SN 1999) đang ở phòng khác. Ngay sau đó, anh T. chạy sang can ngăn, khống chế mẹ và tước con dao đang cầm trên tay.
Tuy nhiên, khi sự việc chưa dừng lại, bà N. tiếp tục sử dụng một con dao rọc giấy khác để tự cứa vào vùng cổ của mình, gây thương tích nhẹ.
Ngay khi phát hiện sự việc, người thân và chính quyền địa phương đã khẩn trương đưa hai nạn nhân đến Bệnh viện đa khoa khu vực Tây Nam Nghệ An để cấp cứu và theo dõi sức khỏe.
Theo đánh giá ban đầu của bác sĩ, cháu T. bị vết thương hở ở vùng cổ, trong khi bà N. bị thương nhẹ nhưng tinh thần có dấu hiệu bất ổn, cần tiếp tục theo dõi.
Ông Phạm Mạnh Hùng cho biết, bà N. có tổng cộng 5 người con, người con lớn nhất sinh năm 1999, con út mới sinh năm 2023. Chồng bà N. đã qua đời vào tháng 4 vừa qua.
Chủ tịch UBND xã Môn Sơn thông tin thêm: “Qua nắm bắt ban đầu, bà N. có biểu hiện tâm lý không ổn định. Các nạn nhân may mắn không tử vong nhưng bị thương, đang được theo dõi, điều trị. Cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc theo quy định”.


