Nam sinh viên ở TPHCM đã mất liên lạc với gia đình gần hai tháng sau khi xin tiền học. Sau khi phát hiện con bảo lưu kết quả và nợ nần, gia đình vô cùng lo lắng, buộc công an phải phát thông báo tìm kiếm khẩn cấp.
Theo nguồn tin từ báo Dân trí, ông T.Q.H – bố của nam sinh Trần Quang Mạnh (sinh năm 2005, trú tại xã Ayun, tỉnh Đắk Lắk), đã thông báo khẩn cấp truy tìm con trai sau khi em mất liên lạc với gia đình từ đầu tháng 10.
Gia đình cho biết, Mạnh hiện là sinh viên năm hai của Trường Đại học Giao thông vận tải, đang thuê trọ trên đường Nguyễn Tiểu La, phường Diên Hồng, TP.HCM.
Vào đầu tháng 10, Mạnh đã gọi điện về quê xin gia đình chuyển khoản 14 triệu đồng để đóng học phí cho kỳ học mới. Gia đình đã nhanh chóng chuyển tiền theo yêu cầu của con trai. Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau đó, nam sinh bất ngờ thông báo đã làm thủ tục bảo lưu kết quả học tập để đi làm trả nợ.
Mạnh giải thích với gia đình rằng mình đang nợ nần chồng chất và cần phải đi làm gấp để kiếm tiền trả nợ. Thông tin này khiến gia đình ông H. vô cùng lo lắng.
Đến giữa tháng 10, khi mọi cuộc gọi đến điện thoại của Mạnh đều bị ngắt kết nối, ông H. cùng người thân đã tức tốc vào TP.HCM để tìm kiếm.
Tại trường, gia đình được xác nhận Mạnh đã hoàn tất thủ tục bảo lưu. Khi đến phòng trọ ở đường Nguyễn Tiểu La, gia đình phát hiện nam sinh này đã dọn đi. Suốt hai tháng qua, điện thoại của Mạnh luôn trong tình trạng tắt máy, không thể kết nối, khiến gia đình càng thêm hoang mang.
Ông H. kể: “Nghe nhiều thông tin tiêu cực về việc bị lừa sang nước ngoài, gia đình tôi vô cùng lo lắng. Chúng tôi mong con bình an trở về nhà”.
Ngày 4/12, Công an xã Ayun, tỉnh Gia Lai đã chính thức phát đi thông báo tìm kiếm Trần Quang Mạnh. Cơ quan chức năng đề nghị bất kỳ ai có thông tin về nam sinh này liên hệ về Tổ Cảnh sát Phòng chống tội phạm Công an xã Ayun (số điện thoại 0334816789) hoặc liên hệ trực tiếp với gia đình Mạnh.