Căn nhà 4 tầng với tấm biển 'chuyên sỉ lẻ hàng tiêu dùng - mỹ phẩm giá tốt' ở TP HCM đã phù phép trở thành nơi giăng bẫy, nhồi nhét giấc mơ làm giàu cho những người lao động lớn tuổi, nghèo khó để trục lợi.
Theo báo Thanh Niên điều tra, căn nhà 4 tầng của Store Kim Phát đã đăng ký giấy phép hộ kinh doanh bán lẻ hàng hóa, do Phòng Kinh tế hạ tầng và đô thị UBND P.An Hội Tây (TP. HCM) cấp ngày 1/8/2025. Nội dung giấy phép ghi rõ ngành nghề là bán lẻ hàng hóa gồm: thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm, vật phẩm vệ sinh và thực phẩm chức năng. Địa chỉ đăng ký tại 120/57/53 đường 59, P.An Hội Tây, chủ hộ là Phạm Thị Kim Ng. (26 tuổi, quê Đồng Tháp), vốn kinh doanh 100 triệu đồng.
Hộ kinh doanh bán hàng nhưng không bán hàng
Nhiều người dân khu vực phường An Hội Tây thắc mắc suốt những tháng qua là chưa thấy cửa hàng này mở cửa bán hàng. Mặc dù phía trước căn nhà có tấm biển "chuyên sỉ lẻ hàng tiêu dùng - mỹ phẩm giá tốt", tuy nhiên khi một số người dân thử ghé hỏi mua thì bị bảo vệ và nhân viên từ chối.
Cụ thể, ngày 20.10, PV Thanh Niên chứng kiến chị P.T.D.Q (22 tuổi) vừa trờ xe máy tới trước cửa Store Kim Phát thì lập tức bị người của hộ kinh doanh này chặn lại. Chị Q. nói muốn mua mỹ phẩm nhưng nhân viên bảo vệ từ chối thẳng thừng, nói không có bán. Tương tự, anh T.H.T (20 tuổi) đến hỏi mua mỹ phẩm tặng bạn gái, song bị nhân viên từ chối bán hàng.
Giấy phép chỉ là hộ kinh doanh, song lúc giăng bẫy người lao động, nhóm người tại Store Kim Phát luôn xưng là "công ty", hứa hẹn "mở tài khoản nhân viên".
Thay vì bán lẻ hàng hóa, căn nhà 4 tầng lại nhộn nhịp với hàng chục người ra vào; hầu hết là phụ nữ lớn tuổi, áo sơ mi đóng thùng như đi làm văn phòng, sáng đến chiều về.
Bên trong Store Kim Phát, theo ghi nhận của PV, chỉ có một diện tích rất nhỏ dùng để trưng bày sản phẩm, còn lại bố trí cho khoảng 40 người ngồi, tay cầm bút, sổ ghi chép, chăm chú nghe giảng. Điểm chung là trước đó, họ đều được tiếp cận qua thông tin tuyển tạp vụ nhưng khi đến nơi thì bị "biến" thành học viên trong các buổi "đào tạo đổi đời" của nhóm Store Kim Phát.
Trên thực tế, hoạt động của Store Kim Phát chủ yếu là đăng tuyển tạp vụ, khi người lao động đến tìm việc thì ép họ đóng tiền mua sản phẩm để chuyển sang tư vấn bán hàng, kinh doanh. Ai không đóng tiền, chỉ muốn làm tạp vụ thì bị khước từ với lý do "vị trí đã đủ người" hoặc "chưa đủ điều kiện".
Thấy thông tin tuyển tạp vụ từ tờ rơi trên trụ điện trong hẻm đường 59 (P.An Hội Tây), bà N.H.P (60 tuổi) liên hệ rồi được hướng dẫn đến Store Kim Phát phỏng vấn. Chiều 19.10, bà chạy xe đạp tới thì được một phụ nữ mặc đồ công sở ra đón, dắt lên tầng 2. Khoảng 30 phút sau, bà P. lấy xe đạp ra về.
"Họ kêu tôi đóng 270.000 đồng để mua bộ sản phẩm rồi mai lên làm luôn nhưng lúc đó trong người tôi không có đồng nào. Họ kêu tôi về nhà lấy năm chục hay một trăm gì đóng đại để họ giữ chân, không thì tuyển người khác", bà P. kể với PV. Khi bà P. từ chối, họ nói bà chưa phù hợp công việc.
Đáng nói, địa chỉ mà nhóm này cung cấp tuyển dụng lại không trùng với địa chỉ trên giấy phép. Cụ thể, địa chỉ mà nhóm này hẹn khách đến "tuyển dụng" là số 120/57/55 đường 59. Còn biển số nhà 120/57/53, địa chỉ được đăng ký kinh doanh nằm cạnh bên, lại bị gỡ bỏ.
Bà L., chủ căn nhà, cho biết: "Tôi cho cô Ng. thuê căn nhà giữa tháng 7, chỉ nghĩ để buôn bán nhỏ. Đến khi thấy họ tháo số nhà, bị phản ánh trên mạng xã hội là lừa đảo, tôi mới nghi ngờ có gì đó không bình thường".
"Muốn làm giàu phải liều"
PV Thanh Niên ghi nhận, "giảng viên" của Store Kim Phát là nhóm người trẻ tên Duyên, Uyên, Vân, Lộc, Ngọc, Khang, Bình...
Chiêu trò của các "giảng viên ma" này là liên tục vẽ ra viễn cảnh giàu sang. "Chỉ có con đường kinh doanh mới dẫn đến tự do tài chính" hay "Khi bạn bán được hàng, hưởng 800.000 đồng. Khi đồng nghiệp bán được hàng, bạn có hoa hồng 300.000 đồng, đó là lợi ích kinh doanh đội nhóm", và càng hấp dẫn hơn với món tiền thưởng kếch xù: "Bán được 20 đơn hàng sẽ được lên quản lý mức 1, thưởng 8 triệu; 60 đơn hàng lên mức 2, thưởng 16 triệu; 198 đơn thì thành quản lý cấp 4, thưởng 62 triệu", một người trong nhóm của Store này cho hay.
Đối tượng những người phải dều đặn mỗi ngày nghe lời rao giảng là người phụ nữ nghèo, tuổi từ 45 đến 70. Tưởng rằng sẽ được dạy cách bán hàng nhưng họ lại được hướng dẫn công việc hằng ngày là lên mạng đăng bài tuyển tạp vụ.
Trong phòng có 2 rổ lớn chứa hàng chục điện thoại cũ, phía sau mỗi chiếc ghi tên, số điện thoại người sử dụng. Số điện thoại này được dùng để đăng bài, nhắn tin, gọi điện mời gọi lao động mới.
Đóng vai học viên của lớp học ma này, mỗi ngày PV Thanh Niên đều được phát bài học, ghi chép về triết lý "muốn làm giàu phải đám đầu tư, phải dám làm liều". Trong buổi "đào tạo" ngày 17.10, Lộc đứng giữa lớp nói: "Đi làm công ăn lương không bao giờ có tự do thời gian và tài chính. Ở đây, chỉ có con đường kinh doanh mới dẫn bạn đến giàu sang".
Người này còn dạy các học viên cách giấu gia đình, nếu không giấu được thì phải sử dụng chiêu thức khác. "Nếu chồng con cản việc đang làm, các bạn phải cứng rắn. Tình cảm vợ chồng sứt mẻ chút xíu, nhưng bù lại các bạn có công việc. Đó là quyền con người. Ai dám đối đầu mới có thành công", Lộc rao giảng.
Hiện cơ quan chức năng đang vào cuộc xử lý để làm rõ vụ việc trên.